 |
Ghi Danh Nhận Tin |
|
 |
Tìm Kiếm |
|
 |
Hit Counter |
We received 27437794 page views since June 01, 2005
|
|  | 
MS113 - 12/11: Sống Đẹp: Đơn Sơ - Chân Thật |
Br. Huynhquảng
Thưa quí bạn, chúng ta đã lần lượt suy ngẫm về ba đề tài: Tha Thứ, Hiệp Nhất, và Sống Hiện Tại. Thực ra, sống giây phút hiện tại không gì khác hơn chính là sống thật với con người mình. Sống hiện tại luôn luôn níu kéo chúng ta trở lại với hiện tại, với bản chất con người thật của mình. Vì lý do đó, mục Sống Đẹp hân hạnh giới thiệu đến quí bạn đề tài mới: Đơn Sơ – Chân Thật, chỉ với hy vọng phần nào góp thêm chất liệu màu sắc để bạn và tôi cùng nhau hoàn thiện bức tranh của chính mình.

Posted by ngochuynh on Monday, March 26 @ 11:34:59 EDT (2375 reads)
|
|
MS113 - 12/11: Bạo Hành Trong Cộng Đồng Người Việt |
Thiên Thơ Phụ trách chương trình CADV
Không một ai trong chúng ta muốn rơi vào tình trạng bị bạo hành bởi người thân trong gia đình. Nhưng tại sao những hành vi ngược đãi, hành hung vẫn thường xảy ra giữa những người thân? Vì sao phần đông phụ nữ Việt Nam thường không muốn báo cáo, gọi cảnh sát, hay ra tòa để giải quyết khi bị người thân hành hung hay bức hiếp?
Posted by ngochuynh on Thursday, December 15 @ 11:30:46 EST (2432 reads)
|
|
MS113 - 12/11: Giới Thiệu Loại Hình Công Ty LLC |
Đức Trương

Đối với nhiều người tỵ nạn đến từ Việt Nam, việc thoát khỏi một chính quyền phi dân chủ, bất công và ngược đãi đã là một giấc mơ. Nhưng còn xa hơn thế nữa đã có khá nhiều người thành công trên con đường sự nghiệp, học vấn, cũng như kinh doanh trên đất khách quê người. Người Việt ở Hoa Kỳ ngày nay đã có thể tự hào với việc tự làm chủ, kinh doanh trong nhiều lãnh vực mà phổ biến nhất có thể thấy là lãnh vực ẩm thực (nhà hàng, quán ăn, chợ búa, v.v.), lãnh vực thẩm mỹ (tiệm móng tay, tiệm tóc, v.v.) và nhiều loại hình kinh doanh khác nhau. Và có lẽ bạn cũng muốn một ngày kia có cơ hội làm chủ một mô hình doanh nghiệp nào đó mà bạn mong muốn. Vậy trước hết, chúng ta hãy thử tìm hiểu thêm về cách thức thành lập một doanh nghiệp nhỏ. Trong bài viết này, tác giả xin được giới thiệu đến loại hình Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (xin được viết tắt là CTTNHH - LLC - Limited Liability Company).
Posted by ngochuynh on Wednesday, December 14 @ 11:29:42 EST (2369 reads)
|
|
MS113 - 12/11: Lão Niên Tươi Trẻ |
Lão Ông TH – VH
Hội viên Hội Cao Niên BPSOS
Hội Cao Niên BPSOS đã hoạt động được hơn sáu năm nay. Tôi còn nhớ từ thuở mới thành lập, hội còn rất phôi thai, chỉ có độ hơn vài chục vị cao niên hằng tuần cùng nhau hội họp, sinh hoạt tại lầu 2 trong khu Hong Kong City 4. Lúc đó hội trưởng là ông Nghĩa Đặng cùng với vài hội viên trong ban trị sự chung sức giúp các cụ tập dưỡng sinh với sự chỉ dẫn của huấn luyện viên Thầy Hồng.

Cao niên BPSOS du ngoạn vườn hồng Matt Family Orchard, Houston, TX. (ảnh BPSOS)
Posted by ngochuynh on Monday, December 12 @ 10:51:50 EST (2348 reads)
|
|
MS113 - 12/11: Giây Phút Hiện Tại: Cây Phiền Muộn |
Br. Huynhquảng
Ở một ngôi làng nhỏ tại Ba Lan có một nhà thông thái được nhiều người nể trọng; dân làng thường tìm đến ông để tâm sự, chia sẻ những nỗi phiền muộn trong cuộc sống với ông. Hằng ngày ông lão nghe rất nhiều nỗi phiền muộn trong từng gia đình. Họ cho rằng, ông trời không công bằng khi để cho họ mang quá nhiều gánh nặng so với những người hàng xóm. “Tại sao ông ấy thảnh thơi hơn tôi? Tại sao chồng chị ấy lại chăm chỉ còn chồng tôi lại ngày đêm nhậu nhẹt? Tại sao vợ của tôi chỉ thích đi mua sắm còn vợ của anh ấy thì lại đảm đang lo cho gia đình? Tại sao tôi phải mang căn bệnh nan y này còn ông hàng xóm thì sống bê tha mà lại tỉnh bơ phây phây? Dù tôi không làm gì sai trái nhưng tại sao đời tôi vẫn không bình an như ông kia?” Đó là những nỗi phiền muộn trách cứ mà dân làng tìm đến để nhờ ông lão giúp tìm câu trả lời.
Posted by ngochuynh on Friday, December 09 @ 10:19:31 EST (2397 reads)
|
|
MS113 - 12/11: Tiền Ra Đi Bệnh Còn Ở Lại |
BS Nguyễn Ý Đức
Còn nhớ vào giữa năm 2001, ngay sau khi công chúng Mỹ cũng như vài quốc gia trên thế giới đang xôn xao lo ngại về sự xuất hiện của bệnh Than hiểm nghèo ở một vài nơi thì đã có một nhóm người lợi dụng cơ hội chào bán những thứ mà họ bảo đảm là có thể ngăn ngừa và chữa khỏi bệnh này.
Những kỳ hoa, dị thảo, tiên dược hiếm có mà chỉ mươi ngày sau tai biến đã được Thần Tiên hóa phép biến chế để họ kịp thời tung ra bán. Sự bịp bợm quá lộ liễu và vô lý đến nỗi chính quyền liên hệ phải can thiệp ngay.
Posted by ngochuynh on Tuesday, November 22 @ 13:37:11 EST (2337 reads)
|
|
MS113 - 12/11: Cứu Đói Đồng Bào Tị Nạn ở Thái Lan |
Tin tức Mạch Sống -- BPSOS
Người Thái khốn khổ vì lũ lụt một phần thì người Việt tị nạn còn khó khăn chục lần hơn. Vì bị xem là cư trú bất hợp pháp, họ tránh không ra khỏi căn hộ nơi đang trú ẩn.
Sự cứu trợ khẩn cấp từ những tấm lòng vàng ở hải ngoại đã làm giảm nhẹ phần nào cuộc sống gian nan của hàng trăm đồng bào tị nạn. Có những nhà hảo tâm từ Âu Châu, Úc Châu, Hoa Kỳ đã gởi trực tiếp đến cho đồng bào, hoặc gởi qua văn phòng BPSOS. Ngay từ những ngày đầu của cơn lụt một vị linh mục người Mỹ gốc Việt đã âm thầm trích quỹ giúp BPSOS mua thức ăn, nước uống và thuốc men cho đồng bào.

Tị nạn lội nước cứu tị nạn. (ảnh NPP)
Posted by ngochuynh on Monday, November 14 @ 11:02:38 EST (2374 reads)
|
|
MS113 - 12/11: Giúp Người Việt Tị Nạn Trong Nạn Lụt |
Kêu Gọi Trợ Giúp Người Việt Tị Nạn Đang Trước Nạn Lụt Tại Thái Lan
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Trận thiên tai lũ lụt tại Thái Lan đang được sự quan tâm theo dõi của toàn thế giới và cộng động người Việt hải ngoại. Người dân Thái được chính phủ liên tục thông báo và cập nhật tình hình thiên tai lũ lụt qua những phương tiện thông tin đại chúng, được chính phủ Thái Lan quan tâm về sức khỏe. Quân đội Thái Lan luôn túc trực bên người dân để cung cấp thuốc men, lương thực, nước uống, phương tiện đi lại... họ dựng lên các nơi tạm thời để sơ tán người dân.
Hàng trăm người tỵ nạn Việt Nam trên đất nước Thái Lan tuy cùng chung khổ nạn nhưng lại không được sự giúp đỡ nào. Do người Việt tỵ nạn trên đất Thái Lan bị cho là nhập cư bất hợp pháp, họ phải sống ẩn náu để không bị cảnh sát bắt. Họ không dám sơ tán và cũng không dám xếp hàng xin thực phẩm, nước uống, thuốc men. Tất cả những gì để có thể bảo vệ cho sinh mạng mình, những người tỵ nạn đều không có. Đã khổ đau rồi, bây giờ lại khó khăn và đau khổ hơn. Họ chỉ biết cầu mong rằng chỗ ở của họ sẽ không bị ngập nước hoàn toàn vì họ không có chỗ nào khác để tạm trú che thân.

Trẻ thơ kêu cứu. (ảnh NPP)
Posted by ngochuynh on Tuesday, November 08 @ 11:19:02 EST (2468 reads)
|
|
MS113 - 12/11: Lũ Lụt, Người Việt Tỵ Nạn Kêu Cứu |
Người tỵ nạn Việt Nam tại Thái Lan Kêu Cứu Trong Cảnh Thiên Tai Lũ Lụt
Châu Nguyễn
Từ đầu tháng 8 cho tới nay, Thái Lan là nơi ghé thăm thường xuyên của Bà Thuỷ. Những cuộc viếng thăm của Bà Thuỷ mang theo những cơn mưa lớn ngập tràn nhiều nơi trên đất Thái Lan. Gây tổn thất nặng nề cho người dân với con số thiệt hại kỷ lục từ trước tới nay: với số lượng người chết khoảng 320 người, gây tổn thất cho nền kinh tế Thái Lan 4,9 tỷ USD.
Hậu quả nặng nề cho người dân Thái lớn bao nhiêu thì lại càng đe doạ sinh mạng đối với người tỵ nạn Việt Nam tại Thái Lan thêm gấp bội. Thân phận người tỵ nạn Việt Nam.

Cảnh lụt ở Bangkok, Thái Lan. (ảnh BPSOS)
Posted by ngochuynh on Tuesday, November 01 @ 12:48:06 EDT (1949 reads)
|
|
|  |
 |
Các Số Trước |
|
|