Mùa Thu và Halloween
Date: Monday, February 05 @ 14:31:39 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt


Đông Bùi

Mùa Thu tiết trời se se lạnh. Trên những cành cây lá xanh đang chuyển sang màu phơn phớt vàng, màu đỏ tim tím, màu cam ửng hồng, thể như bức tranh sống động hài hoà do thiên nhiên là nhà hoạ sĩ tài ba vung cọ vẽ từng gam màu tuyệt đẹp. Có cơn mưa sáng lất phất bay nghiêng theo gió, có buổi chiều mưa phùn về tô nét cho thành phố chìm trong màu trắng đục xám mờ làm lòng người cũng sũng buồn man mác. Đó là cảm xúc của tâm hồn người lớn, mùa thu nên thơ, và tạo bao cảm hứng cho thi, văn, và nhạc sĩ sáng tác.


Các em thiếu nhi trong lớp dạy kèm đang học làm những túi đựng kẹo trong lớp học chuẩn bị cho ngày Halloween.

Riêng đối với các trẻ em thì mùa thu với tháng Mười rất ngọt ngào, và giàu tưởng tượng lạ lùng thú vị. Từ những ngày đầu tháng 10, khắp nơi đều thấy các sạp dựng ngoài trời bày bán các loại bí rợ (pumpkin) để khắc hình và những vật dụng hoá trang, và nhất là kẹo bánh. Các em nôn nao trông chờ cho đến 31 tháng 10, đó là ngày lễ Halloween, một dịp lễ dành riêng cho thiếu nhi và người lớn cũng vui theo các em.

Ngày Halloween là dịp để các em hoá trang thành những chàng hiệp sĩ, những nàng công chúa, hoặc những nhân vật hoạt hoạ trong các chương trình truyền hình mà các em ưa thích; cũng có những em hoá trang và mang mặt nạ để giả ma, giả quỷ thần trông sợ hú vía. Nhưng dù hoá trang thành nhân vật giả tưởng thiện hoặc ác thì các em đều có cùng nụ cười tươi vui khi được cho những viên kẹo, sau khi reo to “treat or trick”.

Theo thông lệ mỗi năm, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (Boat Poeple SOS) đều tổ chức buổi lễ Halloween cho tất cả học sinh theo học các lớp dạy kèm. Có những em đã không thể chờ đến buổi tiệc Halloween của lớp nên trước đó nhiều ngày các em đã thích thú khoe nhau về những y phục hoá trang mà mình sẽ mặc trong buổi tiệc vui ấy. Không chỉ riêng học sinh trong các lớp học kèm, mà ngay cả những thiện nguyện viên trong ban giảng huấn, cũng như các học sinh trong hội Học Sinh Á Châu (Asian Club) và hội Học Sinh Việt Nam (Vietnamese Student Club) tại hai trường trung học Jeb Stuart và Falls Church chung với nhóm cộng tác với Chương Trình Thanh Thiếu Niên của UBCNVB cũng mặc những bộ hoá trang, và cùng bỏ thời giờ và công khó tổ chức buổi tiệc Halloween tại lớp học của Uỷ Ban.

Trong chương trình buổi tiệc có cuộc thi vẽ với chủ đề Halloween. Các tranh vẽ chứng tỏ các em có trí tưởng tượng rất phong phú và cách minh hoạ ý tưởng cũng không kém phần sáng tạo độc đáo. Kết quả cuộc thi đã chọn ba bức tranh biểu tượng nhất để trao giải thưởng. Các em cũng được phát kẹo bánh trong chiếc bao giấy xinh xinh. Những chiếc bao giấy thủ công này cũng do chính các em tự tay làm với sự hướng dẫn của các anh chị thiện nguyện.

Các em học sinh trung học cũng như các em trong lớp dạy Ngày Halloween là dịp để các em hoá trang thành những chàng hiệp sĩ, những nàng công chúa, hoặc những nhân vật hoạt hoạ trong các chương trình truyền hình mà các em ưa thích; cũng có những em hoá trang và mang mặt nạ để giả ma, giả quỷ thần trông sợ hú vía. Nhưng dù hoá trang thành nhân vật giả tưởng thiện hoặc ác thì các em đều có cùng nụ cười tươi vui khi được cho những viên kẹo, sau khi reo to “treat or trick”.

Theo thông lệ mỗi năm, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (Boat Poeple SOS) đều tổ chức buổi lễ Halloween cho tất cả học sinh theo học các lớp dạy kèm. Có những em đã không thể chờ đến buổi tiệc Halloween của lớp nên trước đó nhiều ngày các em đã thích thú khoe nhau về những y phục hoá trang mà mình sẽ mặc trong buổi tiệc vui ấy. Không chỉ riêng học sinh trong các lớp học kèm, mà ngay cả những thiện nguyện viên trong ban giảng huấn, cũng như các học sinh trong hội Học Sinh Á Châu (Asian Club) và hội Học Sinh Việt Nam (Vietnamese Student Club) tại hai trường trung học Jeb Stuart và Falls Church chung với nhóm cộng tác với Chương Trình Thanh Thiếu Niên của UBCNVB cũng mặc những bộ hoá trang, và cùng bỏ thời giờ và công khó tổ chức buổi tiệc Halloween tại lớp học của Uỷ Ban.

Trong chương trình buổi tiệc có cuộc thi vẽ với chủ đề Halloween. Các tranh vẽ chứng tỏ các em có trí tưởng tượng rất phong phú và cách minh hoạ ý tưởng cũng không kém phần sáng tạo độc đáo. Kết quả cuộc thi đã chọn ba bức tranh biểu tượng nhất để trao giải thưởng. Các em cũng được phát kẹo bánh trong chiếc bao giấy xinh xinh. Những chiếc bao giấy thủ công này cũng do chính các em tự tay làm với sự hướng dẫn của các anh chị thiện nguyện.

Các em học sinh trung học cũng như các em trong lớp dạy kèm đã hoá trang rất sáng tạo và độc đáo, lạ mắt. Tất cả đã cùng nhau chơi những trò chơi rất hào hứng với nhiều giải thưởng dành cho người thắng cuộc. Sau cùng mọi người đã cùng nhau thưởng thức một buổi ăn tối do Ban Thanh Thiếu Niên của UBCNVB khoản đãi.

Thi Nguyễn, hội trưởng của Hội Học Sinh Á Châu tại trường Jeb Stuart, cho biết cảm nghĩ rằng:  “chúng em có một đêm rất vui vẻ và ý nghĩa khi được đến sinh hoạt cùng các em trong lớp dạy kèm. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm phục vụ cộng đồng của hội đoàn chúng em”.

Em Thi cũng cho biết Hội Học Sinh Á Châu đã được chương trình Thanh Thiếu Niên của UBCNVB hướng dẫn thành lập trên một năm nay.

Mạch Sống Số 55, tháng 2, 2006







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=920