Nhóm Cao Niên Du Ngoạn Cuối Mùa
Date: Wednesday, January 31 @ 15:52:25 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt


Hoa Biên Cương

“Trong khoảnh khắc tuổi già là báo cũ, báo thời gian cùng du ngoạn cuối mùa!”

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường chưa rụng nhiều thì nhóm Cao Niên Houston trong lòng lại lâng lâng cho buổi du ngoạn cuối mùa:

 “Lâng lâng chân cứng đường mềm, lâng lâng Thu đến nỗi niềm lâng lâng”!
Trực chỉ Tháp Bút Tự Do Jancinto và nhiều địa điểm du lịch bằng mini bus Saigon Tourist. Nếu ai nói tuổi già là báo cũ thì Nhóm Cao Niên đây cho là báo mới. Báo mới tức là cho biết còn trẻ! Và tại sao không thấy cũ chỉ vì chút lâng lâng tận hưởng được niềm vui không thể mua mà có, không thể xin mà cho.

Nếu ai nói tuổi ngọc là hoa bướm mùa xuân thì đây tuổi vàng là hoa bướm mùa thu. Tay bắt mặt mừng từng cánh bướm mùa thu này cũng từng là thành phần công chức cao cấp trong thời đệ I và II VNCH. Trong tiếng cười rộn rã, bắt đầu hành trình cho một ngày dã ngoạn đầy sinh động và thú vị. Để nói và để nghe là tất cả mùa xuân trong mùa-lá-bay theo tiếng lòng bừng sống!

Nhờ trời ghét mới có thú đau thương lâng lâng bàng bạc trong nhóm “báo cũ” Cao Niên BPSOS-Houston. Nếu trời thương đã mưa “funding” dồi dào cho Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (UBCNVB) thì Nhóm Cao Niên đã thành “Thấp“ niên “từ khi em thôi học”! Phàm ở đời cái gì sướng quá thì xem thường. Dư thừa sẽ thành vô nghĩa. Vật chất dồi dào thì mấy ai có được cảm giác lâng lâng? Nhóm cao niên nếm được mùi lâng lâng là do những bàn tay hăng hái, nhiệt thành trong tổ chức phục vụ cộng đồng: không có làm cho có, có làm cho được, được làm cho yên vui. Yên vui là nơi đến của mọi người, dù sớm hay muộn, sang hay hèn, tốt hay xấu cũng cần được yên vui. Đó là “trách-nhiệm liên-lập” 26 năm của UBCNVB.

Yên vui còn chút lâng lâng muộn màng sau ngày vui qua mau tại kinh thành vũtrụ Houston (Space City). Một sinh hoạt có ý nghĩa đối với “tình-liên-lập” giữa cộng đồng. Hai mươi bạn hiền thuộc Nhóm Cao Niên qua sự điều hợp của cô Tuyền cùng chú Nghĩa trưởng nhóm, và chú Nhựt quay phim khởi hành tại Chợ Hồng Kông 4 lúc 9 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 11/11/06.

Nhà nhiếp ảnh trứ danh mang thẻ bài 5 sao nhiếp ảnh gia quốc tế, 80 tuổi, cụ Trương Anh đưa cao ống ảnh thu hình, côâ Tuyền chạy quanh trao tận tay mỗi người một tờ mẫu bảo hiểm phải ký, ông Nghĩa điểm danh từng chỗ ngồi.

Qua ống kính thu hình, người viết thấy nhân viên Công Ty Saigon Tourist đang phân phối phần ăn sáng, cô Diệp tiễn chân mẹ Mão lên xe, trong khi hai bác tài hướng dẫn các cụ lên từng chiếc. Cụ Hồng Sơn pha trò bằng nhiều chuyện vui làm cho mọi người không cần biết phải đi đâu!

Ai cũng biết, bề trái đời sống có những vấn đề khổ tâm, nhất là hoàn cảnh cao niên Việt Nam nói chung, không bút mực nào tả hết. Những đối đầu thảm thương là rào-cản-chạm-trán văn hoá. Dân tộc Việt có khuynh hướng nội tâm.

Người Việt không ưa màu mè hoa lá: châm ngôn “tiếng chào cao hơn mâm cỗ” cho thấy mời gọi ân cần có giá trị hơn vật chất. Không cần hình thức cao sang hấp dẫn mà nội dung nghèo nàn vô vị. Trồng đủ thứ hoa kiểng bên ngoài mà trong nhà cư xử với cha mẹ, với tuổi già như địa ngục thì làm sao yên vui? Chưa yên thì chưa vui, mà có vui thì mới yên là phản ảnh “bướm mùa xuân bay trong mùa thu”.

Trong điều kiện cố gắng, chúng tôi kính mời quý vị cao niên tham gia nhiều hơn bằng tất cả nhiệt tình trân trọng phục vụ yên vui.

Mạch Sống Số 54, tháng 1, 2007







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=904