Ánh Sáng Hy Vọng
Date: Thursday, May 19 @ 16:29:50 EDT
Topic: Thư Tòa Soạn


Trước Lê

Báo Mạch Sống số này đã đến tay độc giả vào tuần lễ đầu của tháng, khởi sự cho các bước phát triển kế tiếp nhằm đáp ứng đúng kế hoạch đã đề ra trong năm qua của ban biên tập. Cùng niềm vui nhỏ bé này là những niềm vui to lớn hơn trước những diễn biến thời sự xảy ra tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới vào những ngày cuối năm 2004, khi hằng triệu triệu ngọn đèn rực sáng chào mừng ngày lễ Giáng Sinh.

Trước hết, đa số người Việt đang định cư trên đất Mỹ thở phào nhẹ nhõm sau kết quả bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ. Dù bản thân giỏi hay dở, quần chúng yêu hay ghét, ông G.W. Bush đã đắc cử một cách vẻ vang mà tuần báo Time cho là “Chiến thắng rực rỡ” (In Victory’s Glow).

“Thở phào nhẹ nhõm” không phải vì chúng ta là đảng viên Cộng Hòa, không phải chúng ta hoàn toàn ủng hộ mọi đường lối của ông Bush mà chỉ vì không thể nào tin cậy vào vị ứng cử viên đối thủ vốn đối kháng quyền lợi cũng như sự đấu tranh cho tự do và dân chủ của người Việt ở trong và ngoài nước.

Đồng bào ta ở hải ngoại, sau nợ cơm áo là nỗi ưu tư về một xứ sở thân thương bên kia bờ đại dương với những thảm trạng xã hội nghịch lý chưa từng thấy, những bất công trong thành phần điều hành quốc gia và dân chúng càng ngày càng rộng lớn, nạn tham nhũng lan tràn mọi ngõ ngách và dân chủ nhân quyền bị bóp ngẹt vừa tinh vi vừa trắng trợn hơn bao giờ.

Khi phất cờ đấu tranh cho lý tưởng xã hội, các lãnh tụ Nga sô đều nắm vững chân lý “nơi nào có bất công, áp bức, nơi đó có đấu tranh phản kháng”. Ở Việt Nam ngày nay, các “giới chức” chóp bu lần lượt qua đời, một số lãnh đạo guồng máy nhà nước không phải không biết chân lý nói trên, nhưng sự hủ hóa đã quá sâu đậm, tiền tài vật chất đã biến họ cố bám lấy vị trí hiện hữu. Và lịch sử sẽ tái diễn những qui luật bất biến về áp bức và đấu tranh cho quyền sống cơ bản của con người. Ngoài các tên tuổi đã bị cầm tù vì tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo, một số tổ chức quần chúng đấu tranh cũng có tiếng nói truyền ra nước ngoài qua hệ thống Internet; và sự thay đổi chỉ là vấn đề thời gian.

Không lý tới hạng cơ hội, đón gió, giá áo túi cơm; bất cứ một người bình thường nào có lòng với quê hương xứ sở đều có quyền hy vọng để dành hơi thở, kiến thức, năng lực và tài lực cho đồng bào thân yêu nơi quê nhà khi bạo lực sụp đổ.

Riêng tại Hoa Kỳ, mặc dù Tổng Thống Bush được tiếp tục lèo lái quốc gia thêm bốn năm nữa, mặc dù đảng Cộng Hòa đã chiếm nhiều ưu thế hơn tại Quốc Hội, mặc dù tiếng nói của cử tri người Mỹ gốc Việt sẽ được chú ý nhiều hơn; sự đấu tranh cho cộng đồng nhỏ bé của chúng ta nằm trong bối cảnh của các thách đố nghiêm trọng cho chính phủ: làm sao đưa các chiến sĩ tại Iraq sớm về nước, làm sao giải quyết công ăn việc làm cho người dân để phục hồi kinh tế quốc gia và biện pháp nào hữu hiệu nhất để chống lại chiến tranh khủng bố toàn cầu.

Nếu năm qua chúng ta đã có những nỗ lực đoàn kết đáng kể thì những ngày sắp tới chúng ta cần cố gắng hơn nữa mới hy vọng có được thành quả tốt đẹp.

Dẫu sao thì trong ánh sáng chan hoà của hằng triệu ngọn đèn mừng Chúa Ki Tô giáng sinh được thắp lên do hàng triệu người không phân biệt là lương hay giáo, mọi người được nghe lại điệp khúc “bình an dưới thế cho người thiện tâm”, nhắc nhở chúng ta về những ý niệm nhân ái, vị tha; soi sáng trong lòng chúng ta một niềm hy vọng vào lý lẽ “thiện ác đáo đầu chung hữu báo”.

Và cũng trong niềm hy vọng đó, toàn ban biên tập Mạch Sống cầu chúc quý độc giả thân mến, quý thân chủ và bằng hữu gần xa một Mùa Giáng Sinh Tràn Đầy Ơn Phước.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=89