Mẹ Ơi, Xin Mẹ Cho Con Biết
Date: Monday, May 22 @ 14:17:52 EDT
Topic: Sức Khoẻ


Vũ Cẩm Tú

Trước khi tôi bắt đầu chia sẻ chuyện này với quý vị, tôi đã xin phép mẹ tôi để được kể chuyện của mẹ về những lo âu mà bà cũng như tất cả phụ nữ đều quan tâm đó là bệnh ung thư vú.

Tháng Năm có ngày dành cho các bà  mẹ còn đươc gọi là “Ngày Mẹ”. Nhân cơ hội này tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mẹ tôi đến quý vị về bệnh này.

Năm nay mẹ tôi đã 50 tuổi. Bà có năm người con, hai gái và ba trai. Như tất cả các bà mẹ khác, mẹ tôi hy sinh cả cuộc đời mình cho hạnh phúc của gia đình. Mẹ tôi có đủ thứ bệnh như bệnh tiểu đường, bệnh tim, bệnh bao tử và bệnh vú có bướu.

Lần đầu tiên mà mẹ tôi phát hiện ra mình có bướu ở vú là năm 1994 trong khi đang tắm. Bà biết cách tự khám vú nhờ bạn bè chỉ cách. Lúc đó mẹ tôi chỉ 38 tuổi thôi.

Khi bà tự khám vú, bà nhận ra một vật tròn và cứng như hòn bi ở vú trái của bà.

Thời gian đó, mẹ tôi đi làm ở hãng nên có bảo hiểm sức khoẻ và được đi khám để xem có vấn đề gì hay không. Giống như mọi bà mẹ Việt Nam, mẹ tôi giấu chuyện này vì mẹ tôi không muốn mọi người trong gia đình phải hoang mang và lo sợ. Bà nghĩ rằng dù bướu vú có lành hay độc, nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, thì nó sẽ không phát triển lớn dẫn đến ung thư vú.

Từ lúc đó, mẹ tôi thường tự mình đi khám sức khoẻ tổng quát và chụp quang tuyến vú. Sau khi đi mổ bướu vú, mẹ tôi không nghĩ rằng bướu vú có thể tái phát. Ngạc nhiên thay, mẹ tôi một lần nữa có bướu vú trong năm 2005 khi bà 49 tuổi. May mắn, bướu vú này là bướu lành.      

Từ kinh nghiệm của mình, mẹ tôi khuyên tất cả phụ nữ nhận thức được tầm quan trọng của việc đi chụp hình quang tuyến vú (Mammogram).

Các trường hợp ung thư vú không riêng gì ở lứa tuổi 20 hoặc 40 trở lên, có gia đình hay không có gia đình. Vì bạn là người phụ nữ và có tuổi, bạn đều có thể bị bệnh ung thư vú. Tự khám vú không mất nhiều thời gian. Mỗi lần bạn hết kinh, trong khi tắm, nâng lên tay và dùng ba ngón giữa tay và ấn nhẹ, vừa, và nắn bên trong vú, trên và dưới xương đòn gánh, và trong vùng nách của bạn. Đây là một cách để giúp kịp thời chẩn đoán bệnh ung thư vú.

Bởi vì mẹ tôi bị bướu ở vú, dù là bướu lành, nhưng em gái của tôi và tôi sau này cũng có nguy cơ bệnh ung thư vú cao hơn so với người khác. Do vậy dù chỉ mới 24 tuổi nhưng tôi vẫn tự khám vú một cách đều đặn. Việc làm này rất quan trọng vì sẽ ngăn ngừa và phát hiện sớm bệnh ung thư vú.

Với kiến thức này, tôi sẽ hướng dẫn cho em gái của tôi những thông tin để em tôi có thể tự khám vú cho chính mình khi em đến tuổi trưởng thành. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mẹ tôi đến quý vị, và tôi khuyến khích tất cả phụ nữ nên thường xuyên  tự khám vú và chụp hình quang tuyến vú nếu bạn từ 40 tuổi trở lên.

Tháng Năm có “Ngày Mẹ”, các con gái và con trai nên giúp mẹ hiểu biết thêm những thông tin về bệnh ung thư vú và giúp mẹ làm hẹn đi chụp hình quang tuyến vú để cho mẹ biết sự quan tâm và tình thương yêu của bạn đối với mẹ. Điều tốt này có thể cứu sống mẹ mình để con cái của bạn có bà nội bà ngoại trong tương lai. Đó là một sự biểu hiện lòng Hiếu Thảo vô cùng quý giá đó bạn ạ!

Chúc bạn một “Ngày Mẹ” vui vẻ và đầy sức khoẻ.

Mạch Sống Số 47, tháng 5, 2006







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=777