Tâm Sự Với Chị Em
Date: Wednesday, May 11 @ 11:24:10 EDT
Topic: Sức Khoẻ


Hằng Dương

“Tôi đã khóc thật nhiều khi biết mình mắc bệnh ung thư vú ở giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng,” cô Q.A, một bệnh nhân tâm sự. Những khối u trong vú đã được phát hiện khi tôi còn ở Việt Nam, tôi đi khám thì bác sĩ bảo đó là những khối bướu nước, chỉ cần thỉnh thoảng đến bệnh viện rút nước ra là hết.Và tôi đã đi rút nước vài lần sau đó.



Khi sang Mỹ định cư, vì phải lo toan mưu sinh với cuộc sống mới, và cứ nghĩ la ømình chỉ bị bướu nước, nên tôi không lo lắng gì cả. Đến một ngày tôi vào bệnh viện để khám, thì các bác sĩ Mỹ cho biết tình trạng bệnh của tôi rất là nguy hiểm, mặc dù tôi không cảm thấy đau đớn gì cả. Các bác sĩ hỏi tôi tại sao đến bây giờ mới tới khám? Chính vì không cảm thấy đau đớn nên tôi đã không quan tâm đúng mức đến sức khỏe của mình.

Sau đó tôi đươc chữa trị bằng phương pháp Chemotherapy trong sáu tháng liên tục. Đó là phương pháp dùng thuốc để tiêu diệt các tế bào ung thư, hay làm nhỏ đi kích cỡ của cục bướu để tiện việc điều trị. Trong suốt thời gian điều trị, sức khỏe của tôi rất yếu và tóc đã rụng sạch . Sau thời gian chữa trị, kết quả là trước khi điều trị, cục bướu trong vú của tôi to bằng trái cam nhưng sau khi điều trị bằng phương pháp Chemotherapy thì nhỏ lại chỉ bằng hột gạo. Ảnh hưởng phụ của thuốc cũng tác động đáng kể, tôi còn nhớ đã khóc một mình trong phòng tắm cả hai tiếng đồng hồ khi thấy tóc của mình đã rụng không còn một sợi. Tôi đã sống với tâm trạng đau khổ, tuyệt vọng, nhưng nhờ sự thông cảm, động viên, khuyến kích của gia đình , người thân, bạn bè và các bác sĩ, đã giúp tôi có đủ nghị lực đương đầu với bệnh tật.

Sau sáu tháng điều trị bằng phương pháp Chemotherapy, tôi được chuyển sang điều trị với phương pháp khác, gọi là Radiation Therapy, tức là chiếu điện để tiêu diệt tế bào ung thư trong vòng sáu tháng tiếp sau dó, ngực của tôi đã bị nám đen sau các lần điều trị. Dù phải trải qua các lần điều trị đau đớn về thể chất lẫn tinh thần , nhưng tôi vẫn tin tưởng vào các bác sĩ và nền y học tân tiến ngày nay có thể giúp tôi thoát khỏi căn bệnh nguy hiểm này. Tóc tôi đã rụng hết, nên tôi phải dùng tóc giả mỗi khi ra đường, tôi vẫn đi làm mỗi ngày (gia đình tôi kinh doanh một cửa tiệm nhỏ). Vì điều trị ngọai trú, tôi chỉ đến bệnh viện theo hẹn để làm Chemotherapy hay Radiation Therapy mà thôi, ngoại trừ 2 lần giải phẫu để lấy ra các tế bào ung thư thì tôi phải nằm viện. Tôi cố gắng tạo cho mình bận rộn làm việc để không phải nghĩ ngợi lung tung ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau 7 năm, kể từ khi phát hiện bệnh cho đến khi được chữa trị hết bệnh, bây giờ sức khỏe của tôi rất tốt. Những vết nám trên ngực cũng đã phai mờ dần theo thời gian. Hiện nay, mặc dù đã hết bệnh nhưng tôi vẫn phải đi chụp hình quang tuyến vú hàng năm, vì tế bào ung thư có thể trở lại bất cứ lúc nào.

Tôi đã gặp và nói chuyện với rất nhiều chị em phụ nữ. Có người hỏi tôi tại sao bị ung thư vú, có chị em hay họ hàng bị ung thư vú không? Xin thưa, tôi không biết tại sao tôi bị ung thư cả, họ hàng của tôi không ai mắc bệnh đó , tôi có 3 đứa con, tất cả đều bú sữa mẹ, nhưng tôi vẫn mắc bệnh này! Vì thế tôi muốn nói là không nên xem thường sức khoẻ của mình, dù chúng ta bận rộn công ăn việc làm hàng ngày, chị em chúng ta nên tạo cho mình có thói quen khám sức khoẻ định kỳ, đặc biệt là việc truy tìm ung thư vú và ung thư cổ tử cung, vì hai loại bệnh ung thư này không gây đau đớn hay dễ nhận biết như các loại bệnh khác. Phương pháp chụp hình quang tuyến vú (Mammogramphy) hay khám phụ khoa (Pap smear) sẽ sớm phát hiện những tế bào bất thường và kịp thời chữa trị. Ngoài ra quý chị em nên tự khám vú hàng tháng để sớm phát hiện những thay đổi khác thường. Nếu có bảo hiểm sức khỏe thì nên xử dụng ngay, còn nếu không có, thì quý vị có thể liên lạc với các tổ chức y tế, nơi cư ngụ hoặc có thể liên lạc với Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển ( Boat People S.O.S.) gần nhất để được hướng dẫn.

Falls Church- VA 703-538-5510
Washington -DC 202-234-3598
Camden -NJ 856-486-7770
Hampton -VA 757-723-6661
Orange County-CA 714-775-2214







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=62