Thư Cám Ơn
Date: Wednesday, December 07 @ 16:24:54 EST
Topic: Thư Tòa Soạn


Hội Boat People S.O.S.

Falls Church, Virginia ngày 30 tháng 4, năm 2003

Kính thưa Ông Giám Đốc và toàn thể nhân viên Hội Boat People S.O.S.
Tôi tên là Nguyễn Văn Biên và gia đình vừa đến định cư tại Virginia, theo diện những người H.O. cuối cùng.

Mục đích của việc viết thư  cảm ơn công khai nầy là để ngỏ lời tri ân hội BPSOS đã tận tình giúp đỡ hồ sơ cho gia đình chúng tôi sau khi nhiều hội khác đã bị Sở Di Trú chối từ và trả hồ sơ về, mặc dù quí hội ân nhân này cũng đã cố gắng rất nhiều.

Đôi khi cũng có thể là “phước chủ, may thầy” thế nhưng bình tâm mà suy nghĩ theo thiển ý của chúng tôi là:

- BPSOS làm việc có lương tâm và đúng qui tắc.
- Lệ phí hợp lý.
- Giúp quí khách hàng theo dõi hồ sơ đều đặn.
- Cập nhật hoá hồ sơ.
- Như đã hứa, nói sao làm vậy, không sai lời.

- Tinh thần trách nhiệm và danh dự cao độ, cùng với lòng tận tuỵ vì nghề nghiệp của Ông Giám Đốc cùng toàn thể nhân viên, đã giúp cho đến cùng dù hồ sơ có nhiều phức tạp, bị trở ngại và nhiều lần bị trả về.

- Chắc chắn sự thành công trong trường hợp chúng tôi là vì BPSOS đã thông suốt và am tường luật lệ về tỵ nạn và luật lệï của Sở Di Trú Hoa Kỳ.

Ước mong quí bà con nếu có dịp “không biết ai có thể gỡ rối trường hợp mình” thì nên tiếp xúc, tham khảo với bổn hội BPSOS để họ có cơ hội giúp đỡ cộng đồng được rộng rãi và hữu hiệu hơn. Bà con sẽ được an tâm khi trao hồ sơ cho BPSOS.

Xin chân thành cám ơn quí hội đã giúp đỡ cho gia đình chúng tôi.

Đương Sự

Nguyễn Văn Biên và gia đình.
Falls Church, Virginia







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=518