Các Dân Biểu Ở Houston Sẽ Tiếp Xúc Các Gia Đình
Date: Wednesday, December 07 @ 12:01:35 EST
Topic: Tin Trang Nhất


Hoa Thịnh Đốn - Dân biểu Nick Lampson (Dân Chủ, Texas) cho biết sẽ gặp gỡ với hàng trăm gia đình con lai hiện đang cư ngụ tại Houston và vùng phụ cận.
Tại buổi họp ngày 6 tháng 5 vừa qua với phái đoàn của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, Dân biểu Lampson tỏ ra rất quan tâm sau khi được giải thích về tình trạng của trên 20 ngàn con lai hiện sống ở khắp Hoa Kỳ, với một số lớn tập trung ở ngay trong vùng cử tri của ông.

Em Ngân Đỗ cùng với mẹ chụp hình lưu niệm với Chánh Án David Souter của Toà Tối Cao Pháp Viện Liên Bang. Em Ngân, học sinh trong chương trình dạy kèm của UBCNVB tại Hoa Thịnh Đốn, đoạt giải thưởng luận văn “A Special City Needs Special People” và được mời đọc bài luận văn của mình cho các vị chánh án của Tối Cao Pháp Viện. Cùng chụp hình là anh Lê Minh, Giám Đốc Văn Phòng của UBCNVB tại Hoa Thịnh Đốn và cũng là Uỷ Viên Hội Đồng Cố Vấn Về Á Châu và Thái Bình Vụ cho Thị Trưởng Anthony Williams. (Ảnh chụp ngày 9 tháng 5, 2003).

Những người con lai này, sinh ra trong chiến tranh Việt Nam và bị bỏ rơi bởi những người cha Mỹ, phần lớn bị dập vùi và không được xã hội ở Việt Nam thừa nhận, nhất là sau năm 1975 khi mà chính quyền cộng sản đối đãi với các con lai như là giọt máu của kẻ thù.

Năm 1988, Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật Amerasian Homecoming Act (Đạo Luật Hồi Hương Cho Các Con Lai Á-Mỹ) để đón nhận những giọt máu lạc loài của họ về lại quê cha đất tổ. Đến nay trên 20 ngàn con lai cùng gia đình đã đến định cư ở Hoa Kỳ nhờ đạo luật này.

“Điều trớ trêu là những người con lai này sau khi trở về nguyên quán, có người đến 15 năm rồi, mà đến nay vẫn bị xem là khách ngoại lai vì chưa có quốc tịch Hoa Kỳ”, anh Shandon Phan giải thích.

Anh Shandon, một thanh niên Mỹ gốc Việt đến từ Houston để tham gia cùng với phái đoàn, trình bày với DB Lampson rằng vì bị hất hủi từ bé, nhiều người con lai đã không có cơ hội đi học và do đó không viết hay đọc được chữ Việt thì rất khó để họ có thể học Anh văn cho kỳ thi nhập tịch.

Vì không ngôn ngữ, không quốc tịch, và không tiếng nói, thành phần con lai này đã bị xã hội Hoa Kỳ bỏ rơi một lần nữa cũng như đã từng bị bỏ rơi ở Việt Nam trước đây.

DB Lampson tỏ ra rất xúc động và cho biết rằng ông sẽ làm việc ngay với một số vị đồng viện để đưa ra dự luật công nhận quyền quốc tịch của các người con lai. Ông còn hứa là sẽ tiếp xúc với các tổ chức tôn giáo và bất vụ lợi để lập chương trình giúp đỡ cho các thành phần con lai về đời sống và công ăn việc làm.

Phái đoàn của UBCVNB giới thiệu với ông những vị dân biểu khác mà Uỷ Ban đã tiếp xúc và gợi ý ông nên gặp trực tiếp các con lai và gia đình trong vùng cử tri của ông.

DB Lampson đề nghị UBCNVB đứng ra triệu tập buổi họp này và mời thêm những vị dân biểu khác trong khu vực cùng tham dự.

Trong ngày hôm ấy và những ngày sau đó, phái đoàn của UBCNVB đã gặp gỡ nhiều vị dân cử hay nhân viên của họ như DB Gene Green (Dân Chủ, Texas), Nữ DB Sheila Jackson-Lee (Dân Chủ, Texas), DB Chris Bell (Dân Chủ, Texas), DB Tom DeLay (Cộng Hoà, Texas), TNS Kay Bailey Hutchison (Cộng Hòa, Texas), và TNS John Cornyn (Cộng Hòa, Texas).

Tuần lễ trước đó, Ông Trần Công Thiện đại diện cho Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam đã hướng dẫn 12 người con lai đến văn phòng của Nữ DB Zoe Lofgren (Dân Chủ, California) ở San Jose. Bà Zoe Lofgren dù bận việc ở Hoa Thịnh Đốn đã gọi điện thoại về để hỏi han và thảo luận với phái đoàn.

Sau tháng 6, UBCNVB dự định sẽ lần lượt tổ chức các buổi họp giữa các con lai và các vị dân cử trong vùng cử tri của họ ở các nơi có văn phòng chi nhánh của UBCNVB.

Chỉ sau một tháng phát động trên làn sóng phát thanh của UBTDTGVN và trên tờ Mạch Sống vào tháng tư vừa qua, hai tổ chức này đã nhận được tổng cộng 2,500 hồ sơ con lai gởi về tình nguyện tham gia cuộc vận động cho chính quyền lợi của họ.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=513