NGƯỜI YÊU NGƯỜI GHÉT
Date: Tuesday, November 01 @ 15:11:46 EST
Topic: Mái Ấm Gia Đình


Vương Trắc

Tuần báo Time số ra ngày 1-12, chủ đề in to ngoài bìa : Love Him! - Hate Him! trên tấm ảnh chân dung của Tổng Thống George W. Bush, một bên in vết son đỏ hình một môi hôn và một bên là vết bầm đen của quả đấm.

Dựa vào cuộc thăm dò Time/CNN ngày 18 và 19-11 với 2 câu hỏi:

Trong vai trò lãnh đạo, Ông George W. Bush có phải là một Tổng Thống mà đất nước có thể hâm mộ không?
CÓ: 57%  KHÔNG: 42%
(Cộng Hòa: 85%                       14%
 Dân Chủ:  35%                       63%)

Trong vai trò Tổng Thống, Ông George W. Bush có phải là một người trung thực với quần chúng Hoa Kỳ không?
CÓ: 52%  KHÔNG: 45%
(Cộng Hòa: 81%                       17%
 Dân Chủ:  31%                       68%)

Báo Time đưa ra các vấn đề chính để thăm dò những ý kiến YÊU và GHÉT Ông Bush:

Về Chiến Tranh:

Người YÊU: Chiến tranh có những giá trị cần phải trả, không cần biết các vũ khí tàn phá hàng loạt có tìm thấy hay không. Họ hơi e ngại về một thảm kịch không lối thoát nhưng cho rằng phát biểu những lời phản chiến là tạo thuận lợi cho kẻ thù.

Người GHÉT: Ông Bush đã vội đưa quốc gia vào một cuộc chiến dựa vào những dữ kiện sai lầm và không có kế hoạch thanh thủ hòa bình lâu dài, không được sự đồng tình ủng hộ của các đồng minh. Tệ hơn nữa, ông bỏ mối chú tâm đến sự đe dọa hiển nhiên của quân al-Qaeda quay sang tái thiết Afghanistan.

Câu hỏi: Theo cái nhìn của bạn, cuộc chiến tranh Iraq có một giá trị phải trả cho sự thiệt hại của dân chúng Hoa Kỳ, hay cuộc chiến này không có giá trị phải trả như thế?

Trả lời:  CÓ  (44% người YÊU)
            KHÔNG (50% người GHÉT)

Về Kinh Tế:

Người YÊU: Đây là lúc tốt nhất để cám ơn ÔÂng Bush về việc cắt giảm thuế. Người Dân Chủ muốn tiến hành một loại chiến tranh giai cấp và cho rằng cắt giảm thuế chỉ là món quà cho người giàu.

Người GHÉT: Thực tế là nạn thất nghiệp tràn lan. Cắt giảm thuế chỉ là một  tiểu xảo trong khi sự thâm thủng ngân sách liên bang thật to lớn và làm sụp đổ những chương trình xã hội mà dân chúng tùy thuộc vào.

Câu hỏi: Bạn có nghĩ rằng Tổng Thống Bush đã điều hành kinh tế quốc gia một cách hữu hiệu?

Trả lời:
CÓ: 76% (Cộng Hòa) 30% (Dân Chủ)
KHÔNG: 68% (Dân Chủ) 23% (Cộng Hòa)

Về Cá Tính:
Người YÊU: Rất thích sự kín đáo và minh bạch của Ông. Khi cần thiết, ông có thể dùng những chữ mạnh mẽ như “bọn côn đồ” (thugs) hay “bọn ác ôn” (evildoers).

Người GHÉT: Họ nhạo báng Ông Bush nhiều nhất về sự biểu lộ nóng nảy mà họ cho là sự phỉ báng. Họ cũng cho rằng đó là biểu tượng của sự tự phụ, vênh váo, bướng bỉnh, không lắng nghe hay chấp nhận những quan điểm khác.

Câu hỏi: Bạn có nghĩ rằng Ông Bush là một người lãnh đạo đáng tin cậy không?

Trả lời:
CÓ: 79% (Cộng Hòa) 23% (Dân Chủ)
KHÔNG: 75% (Dân chủ) 20% (Cộng Hòa)

Trên đây chỉ phản ánh một phần rất nhỏ của quần chúng Hoa Kỳ về Ông Bush. Những người ghét ông còn phát biểu nhiều danh từ thậm tệ trên báo chí. Dẫu sao thì cũng phải chờ đến ngày 2 tháng 11, 2004 mới rõ được chính xác cảm nghĩ của họ về vị đương kim Tổng Thống này.

Mạch Sống thu nhặt những dữ kiện trên để gửi tới độc giả vài hình ảnh của một quốc gia dân chủ và tự do báo chí tới mức khó tưởng tượng nổi những gì sẽ được vẽ, được in trên trang báo, trên Internet vào các mùa bầu cử.

Yêu hay Ghét là những tình cảm rất tự nhiên của con người màø ở Hoa Kỳ, tình cảm và quan điểm của mọi người được quyền công khai bày tỏ trước công luận và được hiến pháp bảo vệ.

Mục đích của bầu cử chung qui là để chọn những cá nhân có tài năng và tư cách lãnh đạo xuất sắc, hai yếu tố mà cả hai đảng đều thiếu trong hai thập niên qua.                                               

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=428