Musa The Warrior
Date: Thursday, October 13 @ 12:04:02 EDT
Topic: Thế Hệ Trẻ


Xuân Trinh

Năm 1375, Đại Hàn dưới triều vua Woo đồng thời với Trung Quốc là Minh Tổ Chu Nguyên Chương đang nổ lực đẩy tàn quân Nguyên về phương Bắc Vạn Lý Trường Thành để hoàn thành ý nguyện khôi phục giang san, thống nhất xứ sở.

Quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Trung Quốc trở nên tệ hại sau cái chết không nguyên cớ của một công sứ Minh.

Nhiều đoàn công sứ Hàn Quốc được gửi sang Trung Quốc nhưng không có ngày trở lại cố hương và câu chuyện kể về đoàn công sứ cuối cùng do một tướng trẻ tên Choi, chỉ huy đoàn tùy tùng bảo vệ các sứ thần Kim và Shon thi hành nhiệm vụ trong hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm.

Khi cả đoàn vừa vào lãnh địa Trung Quốc họ bị bao vây, bị tước mọi khí giới và   áp giải ra quan ngoại như một đám tù nhân trọng tội. Cả đoàn người bị xiềng xích, bước từng bước nặng nhọc giữa ánh nắng thiêu đốt trên sa mạc nóng bỏng. Cho đến một hôm, trong lúc di chuyển họ bị một đoàn quân Nguyên tấn công, tất cả quân Minh bị giết sạch, đám tù nhân cũng bị chết một số vì loạn tên, trong đó có sứ thần Shon. Khi thanh toán tất cả binh lính có vũ khí, quân Nguyên tha mạng cho đoàn tù nhân Đại Hàn và cho họ tự do ra đi. Dù vậy, sứ thần Kim tuổi già sức yếu không chịu nổi đói khát đã gục ngã. Trước khi tắt thở, ông trả tự do cho người nô lệ trẻ tuổi tên Yoesol, mạnh khoẻ, can đảm như một dũng sĩ. Tướng Choi quyết định hướng dẫn cả đoàn quay về Hàn Quốc.

Không lâu họ đến được khu chợ người Mông cùng lúc với một toán quân Mông do tướng Rambulhwa lãnh đạo cũng ghé qua khu chợ này. Lúc ấy, toán người Đại Hàn phát hiện ra trong đám quân Mông có công chúa của Minh Triều đang bị giam giữ trong một cổ xe.

Kế hoạch của tướng Choi thay đổi:giải cứu công chúa, hy vọng tạo lại quan hệ tốt với Minh triều và xin phương tiện trở về Hàn Quốc.

Khi bàn thảo với mọi người xong, Choi chỉ huy một cuộc tấn công bất thần vào quân Mông. Trong một trận đấu chớp nhoáng, Yoesol cứu được công chúa nhưng tha chết cho Rambulhwa để đáp lại ơn cứu mạng khi lính Mông muốn giết Yoesol trong khu chợ và đó là đầu mối của một thảm kịch không tránh khỏi diễn ra kế tiếp không lâu.

Rambulhwa thất thểu trở về doanh trại quân Nguyên dưỡng thương và chỉnh đốn lại quân sĩ quyết tâm bắt lại công chúa.

Đêm trước khi đánh trận cuối cùng với tình cảnh hoàn toàn bất lợi, Choi đã tập họp các dũng sĩ của mình lại để khuyến dụ mấy lời tâm huyết: “Nếu các bạn vẫn còn xem tôi là người lãnh đạo, tôi chỉ còn mấy điều ngắn gọn, chúng ta đã vượt qua nhiều hung hiểm và tồn tại đến hôm nay như một phép mầu.

Nếu người lính cố tìm lấy cái sống, hắn sẽ chết; còn như cố tình tìm đến cái chết, hắn sẽ được sống sót lâu hơn. Hãy nắm tay nhau trong chiến thắng hay ngay trong cái chết cuối cùng”. Hôm sau, khi trận chiến quyết liệt xảy ra, các viên đạn pháo đã phát hoả sớm, kế hoạch phản công thất bại, Choi đã nói với Jinlip, một dũng sĩ mưu trí của mình, “Tôi luôn mong ước một cái chết danh dự”, và tươi cười xông vào quân dịch.

Cuốn phim là một ví dụ cụ thể để thế hệ ông bà giảng dạy cho con cháu về những danh từ cổ điển như “da ngựa bọc thây”, nghĩa khí con người, vv.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=372