Bây Giờ Là Tháng Tư
Date: Tuesday, October 11 @ 15:15:56 EDT
Topic: Thư Tòa Soạn


Tháng vừa qua toà soạn Mạch Sống đã nhận được các
thư đặt mua báo dài hạn, đổi địa chỉ, thăm hỏi và ý kiến của quý độc giả:

1. HOANG VAN DUC, Glen Allen, VA
2. NGUYEN VAN DIEN, Mesa, AZ
3. PHAM VAN CHANG, Guyton, GA
4. PHAM TAN LUC, Sarasota, FL
5. PHAM SAN, Bowling Green, KY
6. NGUYEN VAN DINH, Reston, VA
7. NGUYEN CAT TUONG, Raleigh, NC
8. DUONG THI LOI, Amarillo, TX
9. NGUYEN VAN TRI, Port Lavaca, TX
10. NGUYEN DINH CU, Farmington, MN (Dời chổ)
11. NGUYEN MY, Gibsonton, FL
12. NGUYEN XUAN LANG, Wyoming, MI (Chuyển người phân phối)
13. NGUYEN THI XUAN, Norfolk, VA (Đổi địa chỉ)
14. THACH YEN (United Cambodian-American Association: Tỏ thái độ về việc ông Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam)

Trước hết, Mạch Sốâng xin chân thành cám ơn quý độc giả đã đặt mua báo dài hạn, hy vọng càng ngày danh sách trên càng dài thêm để chúng tôi có thêm phương tiện cụ thể phục vụ bạn đọc bốn phương. Kế đến, xin mượn khuôn khổ hạn hẹp của một thư-toà-soạn để góp vài ý tóm gọn với ông Thạch Yên, cựu đại úy của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, về những điều mà ông Yên đã gửi cho các báo và đài phát thanh Việt Nam hải ngoại. Những quan điểm và sự phẫn nộ của ông biểu lộ trong thư là điều hợp lý không có gì biện minh được, dù đó là một điều hợp lý rất xấu hổ và đau lòng. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB, Chủ Nhiệm Nguyệt San Mạch Sống, đã trả lời phỏng vấn của Đài Saigon Houston ngày 19-2: “ông Kỳ chỉ là một dấu phảy của lich sử”, và trả lời nhật báo Washington Post: “...ông Kỳ chỉ là người thích nổi” (show man). Mấy lời ngắn gọn đó thiết tưởng cũng đủ bày rõ lập trường và quan điểm của anh em chúng tôi rồi. Không cần phải nói gì thêm cả.

Duy có điều trên tiêu đề thư ông Yên có in hình bản đồ Việt Nam, quốc kỳ vàng ba sọc đỏ, hình người quân nhân chào tay và hàng chữ VIỆT NAM CỘNG HÒA: Danh Dự, Tổ Quốc, Trách Nhiệm... Những cái tượng trưng cho một biểu tượng thiêng liêng, cao quý mà bất cứ người chiến sĩ nào cũng bồi hồi xúc động khi nhìn thấy lại. Hơn nữa, bây giờ là tháng Tư, cái tháng mà đồng bào hải ngoại thường tổ chức các lễ kỷ niệm về những đau thương mất mát của một dân tộc, tưởng nhớ cúng bái vong linh các anh hùng liệt sĩ của mọi quân dân cán chính bỏ mình trong chiến trận và trên đường tìm tự do; người cựu lính chiến còn sống sót qua lửa đạn và tù đày cũng thường tự vấn về những giá trị của quá khứ và lịch sử. Do đó xin mạo muội thưa với ông Yên cũng như các chiến hữu khác mấy điều như sau:

1. Quân đội mà chúng ta đứng dưới cờ là một quân đội chuyên nghiệp, khả kính và đã tôi luyện nên những tấm gương đáng tôn thờ (những anh hùng vô danh mọi cấp, những đơn vị trưởng đã tuẫn tiết vào ngày 30-4, v.v.) đồng thời cũng nuôi dưỡng một số võ biền giá áo túi cơm, cơ hội và tráo trở. Đó cũng là một trong nhiều nguyên nhân tại sao hôm nay chúng ta có mặt nơi đây. Có hai thứ lưu danh: lưu hương và lưu xú. Chúng ta còn gì để nói với hạng người đầy can đảm bôi lên mặt mình những xú uế mà người bình thường không dám.

2. Tháng Tư 75 đã trôi qua 29 năm nhưng bao nhiêu hình ảnh bi thương trong tâm khảm những người “trong cuộc” vẫn rõ nét như chuyện xảy ra hôm qua, hôm kia. Dù vậy, hôm qua hay hôm kia cũng đã là quá khứ, và quá khứ chỉ có giá trị như một bài học. Các niên trưởng già yếu giờ đây có quyền nghỉ ngơi trong sự yêu kính của con cháu và bằng hữu. Chúng ta, những kẻ còn chút hơi sức, có thể tiếp tục chiến đấu bằng nhiều hình thức khác nhau bởi nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Nếu xưa kia chúng ta hãnh diện PHỤNG SỰ dưới cờ, ngày hôm nay chúng ta có thể khiêm tốn CỐNG HIẾN hơi sức còn lại trong những công ích hằng ngày với các thế hệ đương thời và như thế không phải là một vinh dự và là một niềm vui chính đáng lắm sao?







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=362