Bài phỏng vấn anh Nguyễn Hữu Hải
Date: Friday, May 25 @ 19:21:43 EDT
Topic: Cồn Dầu


PHỎNG VẤN GIA ĐÌNH ANH NGUYỄN HỮU HẢI NẠN NHÂN CỦA VỤ CHÍNH QUYỀN CSVN CƯỚP NHÀ CƯỚP ĐẤT TẠI CỒN DẦU ĐÀ NẴNG

LTS: Anh Nguyễn Hữu Hải, một nạn nhân trong vụ Cồn Dầu Đà Nẵng cùng gia đình vợ và 2 con trốn thoát qua Thái Lan, đã được chấp nhận cho định cư tại Raleigh-North Carolina Hoa Kỳ. Nhân dịp gia đình anh chuyển máy bay tại Phi Trường O’Hare, ký giả Hà Quang Xương (HQX) của Báo Diễn Đàn Chicago đã làm một cuộc phỏng vấn nhanh với anh Hải (AH) trước giờ anh chuyển phi cơ.

HQX: Trước hết xin chào mừng anh chị đã đến định cư tại Hoa Kỳ. Xin anh cho biết là ngoài anh chị và 2 cháu, gia đình anh còn kẹt lại ở VN những ai.

AH: Tôi còn 4 anh chị em và 1 mẹ già 89 tuổi còn kẹt tại Việt Nam.

HQX: Xin anh cho biết gia đình anh sinh sống lập nghiệp ở Cồn Dầu đã bao lâu và gia sản của anh chị tại Cồn Dầu gồm những gì?

AH: Chúng tôi đã sinh sống 3 đời tại Cồn Dầu, nói chung lả tổ tiên của tôi đã sinh sống ở đây và tôi sinh trưởng tại đây. Tôi có trên 2,000 mét vuông nhà cửa và ruộng vườn.

HQX: Khi chính quyền VN mua đất đai nhà cửa tại Cồn Dầu họ giải thích với anh ra sao?

Ký giả Hà Quang Xương phỏng vấn anh Nguyễn Hữu Hải ở phi trường O'Hare, Chicago, ngày 22/05/12 (ảnh Huy Bùi)

Video: phái đoàn cộng đồng và thân nhân đón tiếp gia đình anh Hải đến Raleigh, North Carolina http://www.youtube.com/watch?v=3zQgMDNZ2Oo&feature=youtu.be



AH: Họ nói là cần đất đai để chuyển hóa thành khu du lịch tạo thêm công ăn việc làm và mang lợi ích chung cho quốc gia. Tất cả dân chúng tại Cồn Dầu cũng đồng ý là bán lại nhà cửa đất đai cho chính quyền nếu việc đó tạo ra phúc lợi chung cho quốc gia. Tuy nhiên sau hơn 20 cuộc họp, chính quyền đã không đáp ứng được các yêu cầu của dân chúng và càng ngày càng lòi ra bản chất là mua nhà mua đất để bán lại cho ngoại quốc hầu trục lợi riêng tư cho cá nhân các lãnh đạo. Tựu chung là việc mua nhà mua đất của dân chúng tại Cồn Dầu không phải vì phúc lợi của người dân mà là tư lợi của bọn lãnh đạo chính quyền. Dần dà chúng tôi nghĩ ra là họ còn có âm mưu phá tan xứ đạo của chúng tôi vì nhiều người ở Cồn Dầu muốn mua lại đất đai của họ với giá cao mà chính quyền cũng không chấp thuận vì cứ là dân Cồn Dầu thì phải ra đi.

HQX:Giá cả mà họ mua lại là bao nhiêu và họ bán lại cho tư nhân ngoại quốc là bao nhiêu?

AH: Họ mua lại với giá 2 đô la cho 1 mét vuông đất ruộng và 13 đô la cho 1 mét vuông nhà cửa, trong khi đó họ bán ra cho tư nhân với giá trên 100 đô la 1 mét vuông. Rõ ràng đây là một hành động cướp bóc trắng trợn tài sản của người dân.

HQX: Ngoài nhà cửa ruộng đất bị cưỡng mua, cả một nghĩa trang có trên trăm năm của Cồn Dầu cũng bị cưỡng ép bốc mộ di chuyển lên miền núi xa, dân chúng có đồng ý về việc di chuyển này không?

AH: Chính quyền dùng đủ mọi các áp lực người dân, một số người vì sợ hãi phải đồng ý việc bốc mộ. Những người không đồng ý thì bị bắt bớ tra tấn dần dà cũng đành chấp thuận cho xong.

HQX: Trước sự đe dọa,áp lực đã có 3/4 giáo dân bỏ Cồn Dầu ra đi, anh có biết họ đi về đâu không? Chính quyền có thu xếp nơi sinh sống mới cho họ không?

AH: Chính quyền mua đất đai nhà cửa xong là phủi tay đâu có giúp đỡ gì dân chúng tìm nơi khác sinh sống! Họ phải tìm những người thân để tạm trú…Nhiều người trẻ đã tìm cách trốn qua Lào rồi Thái Lan.  

HQX: Có bao nhiêu người thuộc Cồn Dầu đến Thái Lan.

AH: Đã có 49 người cùng trốn thoát với tôi qua Thái Lan. Hiện tại đã có trên 80 người và trước lúc tôi đi định cư đã có thêm 6 ngưới nữa mới qua.

HQX: Những người còn lại ở Cồn Dầu thì sao?

AH: Hiện tại có trên 160 hộ đa số là người lớn tuổi đã quyết tâm ở lại, bám làng bám đất dù bị đe dọa tra tấn…Họ quyết tâm ở lại hy sinh chứ không muốn giáo xứ bị xóa sổ… Các hộ này rất vui mừng vì sự oan ức của họ đã được thông báo ra nước ngoài.

HQX: Anh bị chính quyền truy nã về việc gì?

AH: Tội đã thông tin cho báo chí biết về các hành vi đàn áp của chính quyền, nhất là trong vụ đám tang cùa cụ bà Đặng Thị Tân. Họ đã cướp hòm không cho thân nhân an táng tại nghĩa địa đã có trên 100 năm của giáo xứ Cồn Dầu. Trong vụ đàn áp đám tang này đã có trên 60 người bị bắt tra tấn và cả chục người khác bị truy nã trong đó có tôi vì đã cung cấp hình ảnh và tin tức cho báo chí.

HQX: Đã tới giờ chuyển máy bay, anh có ý kiến gì với Cộng Đồng VN tại hải ngoại hay không?

AH: Trước hết là chúng tôi xin cảm ớn Cộng Đồng Việt Nam tại hải ngoại đã giúp đỡ chúng tôi, nói lên tiếng nói oan ức của chúng tôi, nhất là Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng và tổ chức SOS Boat People. Sau  là chúng tôi xin mọi người tiếp tục áp lực với dư luận quốc tế để bảo vệ mạng sống cho những người đang ở lại bám làng bám đất tại Cồn Dầu.

HQX: Cuối cùng ước nguyện của anh khi đến định cư tại Hoa Kỳ là gì?

AH: Tôi muốn làm sáng tỏ các dư luận về Cồn Dầu. Tố cáo các âm mưu tàn ác của chính quyền Cộng Sản Việt Nam trong việc phá tan xóa xổ xứ đạo Cồn Dầu cùng là ăn cướp trắng trợn tài sản của dân chúng để thủ lợi riêng tư cho bọn lãnh đạo chính quyền.

HQX: Xin cảm tạ anh Hải và chúc anh chị thương lộ bình an đến Raleigh-North Carolina.


Bài liên quan:

Gia Đình Giáo Dân Cồn Dầu Đến Nơi An Toàn, Lên Tiếng Đòi Công Lý
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2424

Gia đình của anh Nguyễn Hữu Hải đến Chicago:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2423

Hình ảnh phóng sự tại phi trường Bangkok, Thái Lan:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2421

Video về vợ chồng anh Hải và hai người con tại phi trường Bangkok:
http://youtu.be/u0KInw5mgK8

Những giáo dân Cồn Dầu đầu tiên rời Thái Lan đến Hoa Kỳ: http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2420

Chiến Dịch Cứu Cồn Dầu: Chuẩn Bị Cho Giai Đoạn 5:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2288

Nghĩ Về Cồn Dầu:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2408

Có Tích Sự:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2417

BPSOS: Hiện có trên 800 đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan trước cuộc đàn áp ngày càng leo thang ở Việt Nam. Để đối phó, năm 2010 BPSOS phối hợp với một tổ chức địa phương để thành lập Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý ở Bangkok. Chúng tôi rất cần sự tiếp tay của mọi người có lòng với đồng bào, của những cựu thuyền nhân đã từng sống qua cuộc đời tỵ nạn, của những tổ chức từ thiện, và của tất cả những ai quan tâm đến thân phận của những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo giờ đây đang phải lánh nạn vì bị đàn áp và truy lùng. Mỗi người một tay, góp gió thành bão.

Mọi đóng góp sẽ được cấp giấy trừ thuế và xin gởi về:

BPSOS/RCS
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041 - U.S.A.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2428