Quốc Hận 30 Tháng 4
Date: Tuesday, May 31 @ 11:05:58 EDT
Topic: Thư Tòa Soạn


Kính thưa quý đọc giả,

30 tháng 4, ngày Cộng Sản đánh chiếm Sàigòn và thôn tính toàn bộ Miền Nam Việt Nam, đưa đất nước ta vào một giai đoạn lịch sử đen tối, đau thương và nhục nhã.

Hàng triệu người đã bỏ nước ra đi tìm tự do, hàng trăm ngàn người đã vùi thây nơi biển cả hay rừng sâu. Nỗi kinh hoàng còn đó, niềm đau cũng chưa vơi. Nhưng sau 30 năm, cộng đồng Việt Nam cũng theo dòng thời gian mà lớn lên, mà vững mạnh và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp.

30 tháng 4 năm nay, 30 năm kể từ ngày mất nước, cộng đồng người Việt tự do ở Hoa Kỳ và khắp thế giới đã kỷ niệm ngày Quốc Hận và không ngừng tranh đấu cho tự do và nhân quyền cho Việt Nam, chống lại Cộng Sản độc tài, buôn dân bán nước. Cờ vàng ba sọc đỏ tung bay khắp đất nước Hoa Kỳ và hiện nay đã có hơn 90 thành phố và tiểu bang công nhận lá cờ biểu trưng của người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng sản.

Hãy vinh danh những đóng góp tích cực cho Cộng đồng. Hãy vinh danh những gương thành công xuất sắc và hãy vinh danh các chiến sĩ Việt Nam Côïng Hoà, các chiến sĩ Hoa kỳ và đồng minh đã hy sinh vì lý tưởng tự do.

* * *

Trong tháng qua tòa soạn báo Mạch Sống đã nhận được thư mua báo dài hạn và tiền ủng hộ của quý ân nhân sau đây:

* Trần V. Phán Wyoming MI $18.00
* Lê V. Bé San Jose CA $18.00
* Nguyễn Châu, St.Louis MO $18.00
* Đinh V. Đồng Atlanta GA $18.00
* Võ Hiệp Shrewsbury MA $18.00
* Mạch Jimmy Philadelphia PA $18.00
* Nguyễn Chi Tacoma WA $20.00
* Phan N. Quát St. Paul MN $20.00
* Lê Đức Thành Columbus OH $50.00
* Nguyễn Thanh Hoà Arlington TX $18.00

Chúng tôi xin chân thành cám ơn quý độc giả đã ủng hộ, đặt mua báo dài hạn, thăm hỏi, cho ý kiến xây dựng và thương yêu báo Mạch Sống. Cũng xin quý vị vui lòng thông cảm và tha thứ cho những sơ sót của toà soạn. Sau đây là một vài trích đoạn của thư độc giả gởi cho toà soạn.

“Lần đầu tiên được đọc tờ Mạch Sống, tôi rất thích và mừng là vì tờ báo thật đứng đắn và rất giúp ích cho cuộc sống hiện tại.”
Nguyễn Kim Đoan, Overland Park, KS
3/28/05

Cháu tên là Châu, có đôi lời kính thăm và chúc sức khoẻ đến tất cả cô chú bác, anh chị trong toà soạn báo Mạch Sống được mạnh an. Nhân đây cháu có gởi kèm theo hai chi phiếu:

(1) Cháu muốn mua một năm báo Mạch Sống. Chi phiếu $18.00 ghi gởi cho báo Mạch Sống.
(2) Cháu gởi ủng hộ việc xin nhập quốc tịch cho con lai. Bản thân cháu cũng là con lai. (cháu đã ghi tên trong danh sách con lai ở tại tiểu bang cháu rồi). Chi phiếu $25.00 ghi tên người nhận là chú Thắng.
Nguyễn Châu, St. Louis, MO
4/5/05

Xin gởi Check $20.00 đễ mua báo năm 2005. Chân thành cám ơn và cầu chúc quý báo mỗi ngày một phát triển hơn nữa để độc giả được biết nhiều tin tức giúp ích cho đồng hương nhiều hơn.
Nguyễn Chi, Tacoma, WA
4/14/05

Hôm nay tôi xin gởi ngân phiếu: $20.00 đến Quý Toà để mua báo dài hạn trong năm 2005.

* $ 18.00 tiền mua báo
* $ 2.00 tiền còn lại để phụ Quý Toà mua tem thư.

Tôi và gia đình chân thành cám ơn Quý Báo và kính chúc Quý Báo trọn năm 2005 gặp nhiều thành quả tốt trong sự nghiệp và thông báo niềm vui đến từng gia đình tị nạn như chúng tôi về các vấn đề như: bảo lãnh, di dân, đoàn tu,ï v.v. và những luật lệ mới liên quan đến các vấn đề trên mà chính phủ hay Sở Di Trú ban hành.
Quat Nhat Phan

Mạch Sống Số 35, tháng 5, 2005

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=166