Công Nhân Cầu Cứu, Môi Giới Vô Trách Nhiệm
Date: Thursday, November 13 @ 23:15:29 EST
Topic: Chống Buôn Người


Công Nhân Bị Giam Lỏng Ở Johor Kêu Cứu

LTS:  Từ tháng 11-2006 công ty SEBONG RUBBER SDN BHD ở Johor (Malaysia) đã tuyển 26 công nhân nữ ở mìền Bắc Việt Nam sang làm việc. Công ty này chỉ trả cho công nhân số tiền lương tháng bình quân là 468 RM (134 USD) thay vì 731 RM (210 USD) như đã cam kết. Cuộc sống công nhân càng thêm khó khăn từ khi xảy ra vụ cướp. Đây là một trong nhi ều chục vụ mà Văn Phòng Hỗ Trợ Công Nhân Việt Nam giúp đỡ và can thiệp kể từ ngày chính thức hoạt động cách đây 6 tháng. Văn phòng này là kết quả của sự phối hợp giữa tổ chức Tenaganita và Liên Minh CAMSA.

Tối ngày 8-06-08,  có 4 thanh niên Việt Nam đến công ty. Sau khi giết người bảo vệ, lục khám văn phòng của công ty, chúng xông vào khu nhà ở để cướp tài sản của công nhân. Bọn chúng lấy đi điện thoaị, tiền mặt và thẻ nhà băng của các chị công nhân.

 

Bang Johor, Malaysia



Hôm sau công ty thông báo rằng có 18 quyển hộ chiếu của công nhân bị cướp lấy đi mất. Do quá sợ hãi nên 18 chị đã xin công ty cho họ về nước trước thời hạn hợp đồng. Công ty đòi họ phải đóng cho công ty 1300 RM/người. Vì công nhân không còn nhiều tiền nên cuối cùng công ty chấp nhận lấy mỗi người từ 400 RM đến 700 RM để mua vé cho họ về nước. Còn 8 nữ công nhân ở lại Malaysia trong đó có 3 người không có hộ chiếu vì họ còn muốn ở lại làm việc kiếm tiền.

Họ đi làm bình thường cho đến ngày 25-09-08 thì công ty chuyển họ sang ở trong một khu vực do một người môi giới Indonesia cai quản. Công ty nói họ cứ ở đây chờ công ty môi giới Việt nam sang giải quyết cho họ về vì công ty không muốn cho công nhân Việt Nam làm việc nữa. Người môi giới Indonesia đã giữ lương tháng 9 của họ, nói là để mua vé cho họ về nước. Đến nay các công nhân đã ở đó hơn một tháng mà không được ra ngoài. Cứ mỗi 2 ngày người môi giới mang gạo và đồ ăn đến cho họ. Có ngày không đủ ăn các nữ công nhân phải luộc rau ăn tạm cho qua bữa.

Khi họ gọi điện cho công ty môi giới ở Việt Nam là Công ty cổ phần Xuất khẩu Lao động Thương mại và Du lịch (TLC) thì công ty này trả lời một cách vô trách nhiệm rằng: “Cứ nộp tiền về rồi công ty sẽ giải quyết sau”. Ngày 18/10/08 có cô Hảo là người đại diện cho công ty môi giới Việt NamMalaysia đến gặp công nhân. Nhưng theo công nhân, “Cô ta chưa giải quyết gì được và chẳng nghe những gì chúng em nói. Cô bảo chúng em cứ đợi làm thủ tục về nước. Nhưng đến hôm nay vẫn chưa có tin tức gì…”. Các công nhân cũng có viết thư cầu cứu Đại Sứ Quán Việt Nam nhưng đến nay đại sứ quán mới chỉ gọi điện hỏi thăm ”Tình hình của các em thế nào rồi?” và chưa hỗ trợ cụ thể gì.

Bây giờ 8 công nhân nữ vẫn như bị giam giữ ở trong phòng. Họ không thể ra ngoài để nhờ cậy ai được. Các công nhân cho biết “…đã 2 ngày nay không thấy môi giới đưa đồ ăn đến, chúng em đang phải nhịn đói..”. Ai sẽ giúp đỡ họ nơi đất khách quê người?







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1446