Mùa Thu Cho Nhau
Date: Monday, November 12 @ 15:11:27 EST
Topic: Mái Ấm Gia Đình


Sư Cô Thích-Nữ Thanh Liễu

Sau 9 tháng dài cắp sách đến văn phòng BPSOS để theo học lớp Bạn Ðồng Hành (Peer Companion), lớp chúng tôi gồm 12 chị em dự lễ ra trường trong hân hoan và xúc động. Ðây là một niềm hãnh diện cho các bạn đồng hành và sự mến mộ xin gửi đến Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng, Cô Nguyễn Thu, Cô Ðặng Hiền, anh Hoàng Dương, Tiến Sĩ Anderson, Tiến Sĩ Weigl, Bác Sĩ Phạm Toàn... là những vị Thầy đầy nhiệt tâm. Chúng tôi sẽ không hoàn tất được chương trình này nếu không được sự ủng hộ từ quý Thầy cùng các anh chị trong văn phòng BPSOS.



Chúng tôi đã được trau giồi kỹ năng nói, khả năng lắng nghe đểà sự truyền thông được nhiều kết quả. Làø những Bạn Ðồng Hành, chúng tôi được đào tạo để làm cầu nối giữa các chuyên viên y tế, xã hội với các bác cao niên nhằm tạo an vui, phấn khởi trong tuổi già.

Sau lễ ra trường, mỗi Bạn Ðồng Hành sẽ đi về một hướng để thực tập những gì đã học. Hội Từ Thiện Thiện Duyên (The Charity Group of Good Affinity) của Tu Viện Tường Vân lần đầu tiên trong tháng 9 đã có 4 buổi toạ đàm (workshops) vào mỗi thứ bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều là sinh hoạt dành riêng cho các bác cao niên.

Từ 7 giờ sáng chúng tôi rước các bác từ khắp vùng chung quanh và đến Haymarket trước 10 giờ sáng. Tại đây các bác đi bách bộ hít thở không khí trong lành của hoa đồng cỏ nội, được thiết đãi những món ăn đậm đà hương vị thanh trai. Những món ăn này được chế biến từ những hoa cải được hái từ vườn rau của chú Nguyễn Vân. Chú là một sĩ quan bị tù nhiều năm, giờ đây chú tìm được niềm an vui trong việc gieo trồng và gặt hái. Nào mồng tơi, cải xanh, nào khổ qua, bầu bí, ớt xanh, ớt đỏ, rau tía tô, rau quế, húng cây…

Sau những buổi sinh hoạt vui vẻ các bác luôn được đãi ăn chè. Có khi từ văn phòng BPSOS, có khi do một Phật tử hảo tâm tặng cho chùa. Nói chung mọi sinh hoạt cao niên đều giản đơn nhưng vui nhộn và hào hứng. Một bác xúc động nói rằng ước gì có một ngôi làng dành cho cao niên bên cạnh Hội Từ Thiện Thiện Duyên của Tu Viện Tường Vân thì Bác sẽ dành 300 Mỹ kim mỗi tháng từ tiền trợ cấp để duy trì ngôi làng tạm gọi là “Làng Di Ðà”ø. Chúng tôi cùng cười và bảo với nhau biết đâu ước mơ của bác sẽ thành sự thật để tuổi vàng của các bác được ấm cúng hơn.

“Ngày Cho Mẹ” được long trọng tổ chức trong khuôn viên của Tu Viện Tường Vân nhân lễ Vu Lan với trên 300 cao niên. Tự tay các bác phóng sanh trên 100 con chim bồ câu trắng để cầu nguyện cho thế giới hoà bình, gia đình êm ấm. Ban văn nghệ của Tu Viện Tường Vân trình diễn vở kịch “Gia Ðình Hạnh Phúc” để khuyến khích con cháu nên sống trên thuận dưới hoà, tôn kính ông bà cha mẹ vì: Có ông bà mới có mẹ cha; ông bà là gốc, mẹ cha là cành, con cháu là những lá xanh, những khi bão táp nhờ cành chở che. Chúng tôi vô cùng xúc động khi thấy bác Nguyễn Ðình Thung, thân mẫu TS Nguyễn Ðình Thắng, hấp tấp copy những tờ chương trình mà chúng tôi cần phổ biến.

Tết trung thu được tổ chức không chỉ cho các thiếu nhi mà còn cho các bậc ông bà và cha mẹ vui chơi cùng con cháu. Một buổi sinh hoạt văn nghệ ngoài trời với tiết mục múa lân, rước đèn, các trò chơi bên lửa trại đã đem đến nhiều nụ cười. Hình ảnh một đại gia đình cùng vui chơi, ăn bánh, nhắc nhở nhau ý nghĩa tết trung thu hầu duy trì những nét truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam tuy xa quê hương nhưng không quên nguồn cội.

Mùa thu năm nay là mùa thu cho cả gia đình, là Mùa Thu Cho Nhau.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1164