Tâm Sự Với Anh Chị Em Việt Lai Mỹ Kentucky
Date: Monday, September 10 @ 19:00:37 EDT
Topic: Định Cư Nhân Đ̐


Nguyễn Thuý Loan
Chương Trình NEST

Trong năm qua, UBCNVB tại Louisville thực hiện chương trình Phát Triển Cộng Đồng. Tôi thật vui vì được dịp tiếp xúc vàgần gũi với đồng hương hơn, nhất là trực tiếp với anh chị em người Việt có cha là quân nhân Hoa Kỳ phục vụ trong cuộc chiến Việt Nam.



Anh chị em Mỹ-Việt ở Kentucky hợp với nhân viên đại diện cho các dân biểu và thị trưởng tại văn phòng của UBCNVB-Louisville, ngày 17 tháng 8, 2007. (ảnh BPSOS)

Khi nhận công việc này, bao nhiêu suy nghĩ, hình ảnh về xã hội Việt Nam trong và sau thời chiến đã dồn dập sống lại trong tâm trí tôi. Thời gian mà anh chị em là những trẻ thơ phải chịu nhiều gian khổ từ thể xác đến tinh thần. Những gian khổ ấy tưởng như là hình phạt cho các anh chị em con lai về những tội lỗi mà anh chị em không hề gây ra. Hoàn cảnh xã hội rối ren thời đó đã biến anh chị em thành nạn nhân không được ai bênh vực. Anh chị em phải âm thầm chịu đựng mọi thiệt thòi, lạc lõng tản mát khắp nơi để tự cứu sống mình trong khi những trẻ em khác cùng tuổi, may mắn nhận được sự chăm sóc của gia đình, cơm no áo ấm, cắp sách đến trường, nhận sự giáo dục của thầy cô giáo để có một tương lai tươi sáng. Hơn thế nữa, sau khi chiến tranh chấm dứt, nỗi khổ của các anh chị em đã không giảm mà lại còn gia tăng. Anh chị em bị đối xử một cách tàn tệ và xa lạ thậm chí ngay tại quê nhà dưới chế độ áp bức của Cộng Sản. Anh chị em không nơi nương tựa và sống nay đây mai đó như những con chim con không tổ. Nguyên nhân chính gây cho anh chị em đau khổ như vậy chỉ bởi vì có cha  là người ngoại quốc trong cuộc chiến Việt Nam.

Tôi bắt đầu liên lạc điện thoại với từng người. Tuy chưa một lần gặp mặt, thế nhưng anh chị em đã chân tình chia sẻ cho tôi biết cuộc sống hiện tại của mình và những kỷ niệm không vui xảy ra nơi quê mẹ để UBCNVB có thể giúp được gì. Sau những lần trò chuyện, tôi cảm thấy gần gũi với anh chị em hơn khi gặp ở văn phòng hoặc tại nhà. Lòng chân tình của anh chị em đã thúc đẩy tôi luôn tìm dịp họp mặt đông đủ để biết nhu cầu của anh chị em.

Sau những lần tiếp xúc với anh chị em trong gần một năm qua, tôi quyết định tổ chức một buổi họp mặt để anh chị em có dịp trao đổi và trò chuyện với nhau. Chiều Chủ Nhật ngày 10 tháng 6 vừa qua, văn phòng UBCNVB tại Louisville thật nhộn nhịp vì đây là địa điểm thuận tiện để hân hoan đón chào anh chị em Mỹ-Việt về họp mặt đông đủ. Đặc biệt ngày này có đồng hương Louisville đến hỗ trợ cùng với Hoàng Thanh, người đang lo cho các bạn lai còn kẹt ở Việt Nam, từ Minnesota về. Trong bầu không khí thân tình, nhân viên UBCNVB cùng với anh chị em làm hồ sơ kê khai nhu cầu về tình trạng di trú cho anh chị em con lai và lập hội Người Việt lai tại Kentucky. Thời gian tuy ngắn nhưng tôi học được rất nhiều ở anh chị em; đó là sự kiên nhẫn, sức chịu đựng bền bỉ, lòng can đảm và khả năng thích nghi. Với những đức tính này, anh chị em đối phó được với mọi hoàn cảnh và có những kinh nghiệm quý giá cho cuộc đời mình. Tôi cảm phục anh chị em có tình đoàn kết giúp đỡ nhau tuy không cùng cha cùng mẹ. Đây mới thực là tình người, tình anh chị em.

Được đón về quê cha với bao hy vọng vì Mỹ là một nước nổi tiếng trên thế giới có tiến bộ khoa học kỹ thuật và kinh tế, nhưng anh chị em đã gặp nhiều khó khăn vì chỉ được chuẩn bị mấy tháng ngắn ngủi khi dừng chân bên đảo để học qua lối sống Âu Mỹ. Hai thế giới của cha và mẹ hoàn toàn trái ngược, anh chị em như những cánh chim non được thoát cảnh khốn khổ nơi quê mẹ tung cánh bay về đất tự do của quê cha nhưng bị nhiều giới hạn cho thế đứng của mình: không được công nhận ngay là công dân Hoa Kỳ dù là con ruột thịt của quân đội Hoa Kỳ. Niềm vinh dự và quyền được hưởng các ưu tiên có cha hy sinh cho lý tưởng tự do lại bị lãng quên. Chính ra anh chị em phải được hưởng đủ quyền lợi như bao nhiêu công dân Mỹ khác. Hãy đoàn kết và cùng nhau tìm vinh danh cho cha mình và kêu gọi chính phủ Mỹ có chương trình lưu tâm giúp đỡ để bù đắp mọi thiệt thòi mất mát lớn lao anh chị em đã gánh chịu.

UBCNVB luôn hỗ trợ và không ngừng tìm mọi cách để bênh vực anh chị em bằng cách vận động Quốc Hội Hoa Kỳ về dự luât miễn thi quốc tịch cho con lai. Hội Người Việt Lai Kentucky thành hình là tiếng nói của giới con lai để kêu gọi các cơ quan đoàn thể khắp nơitiếp tay ủng hộ, đến gõ cửa từng vị dân biểu và nghị sĩ tiểu bang để trình bày nguyện vọng của mình. UBCNVB còncó cả chương trình giúp conlai còn kẹt ở Việt Nam. Năm nay là năm thuận tiện nhất vì vị dân biểu ủng hộ chúng ta hiện đang giữ chức vụ quan trọng trong Hạ Viện Hoa Kỳ. Tôi biết rằng những nỗi đau tinh thần thời thơ ấu khó phai mờ nhưng hãy tạm gác lại một bên để có hướng đi đúng cho tương lai. Với tinh thần đoàn kết và lòng kiên nhẫn sẵn có của anh chị em, tôi tin tưởng nguyện vọng của chúng ta sẽ được chính phủ Mỹ lưu tâm.

Tôi cảm ơn anh chị em đã hợp tác chặt chẽ với UBCNVB. Xin đừng ngần ngại liên lạc với văn phòng chúng tôi qua số điện thoại (502) 368-1491 và coi đây là nơi thuận tiện để chúng tôi phục vụ anh chị em và cũng là nơi quý anh chị có cơ hội để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống với những người đồng cảnh ngộ.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1105