Lời Nguyện Cầu Cho Các Chiến Binh
Date: Tuesday, May 24 @ 17:09:23 EDT
Topic: Tin Tức Thời Sự


Vương Trắc

Sau chiến thắng vẻ vang trong cuộc bầu cử, giờ đây hàng ngày Tổng Thống Goerge W. Bush phải đương đầu với nhiều khó khăn; trong đó nổi bật là cuộc chiến tranh tại Iraq với những câu hỏi: liệu Hoa Kỳ có bình định được lực lượng khủng bố để xây dựng một chính quyền dân sự?, chừng nào thì các chiến binh Hoa Kỳ có thể trở về được quê hương?


Tính đến cuối tháng 12 vừa qua, con số thương vong đã vượt quá 1000, gấp 10 lần con số khi chiếm xong Baghdad.

Ngày thứ Ba 21-12 tại thành phố Mosul, nơi đóng quân của quân đội Mỹ, một vụ nổ mà mới đầu người ta loan tin là pháo kích, sau đó được xác nhận là đánh bom tự sát hại 22 chiến binh. Dư luận xôn xao về thực chất về sự an ninh cho quân đội tại đây. Một số người trong phe chống đối chính sách ông Bush đã yêu cầu cách chức Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld.

Sau vụ nổ, ông Rumsfeld đã bay qua Iraq để uỷ lạo và động viên tinh thần quân sĩ nơi đây. Trước một đơn vị Lục Quân đồn trú tại Mosul, ông nói: “Khi chúng ta chứng kiến vụ tấn công gần đây, chúng ta nghĩ rằng cuộc chiến ở đây là gian khổ. Và người ta đã đặt ra câu hỏi điều gì đang diễn ta tại đất nước Iraq này. Điều đó rất đúng.” Rồi ông tiếp tục: “Chúng ta chứng kiến những vụ nổi dậy diễn ra hết ngày này qua tháng khác. Thế nhưng tôi chắc rằng chúng ta sẽ thắng trong cuộc chiến này”.

Câu nói trên khiến những người Việt Nam tuổi ngoài 60 có thể nhớ trước đây khi ông Hồ Chí Minh còn sống, hàng năm trong thông điệp đầu xuân gửi cho dân chúng, ông hay lập lại câu: “Địch nhất định thua, ta nhất định thắng”.

Ô hay, các chính khách mỵ dân đều có những luận điệu giống nhau cả sao? Ông Donald Rumsfeld, người cầm đầu bộ máy chiến tranh Hoa Kỳ nhưng là một người chưa hề cầm súng chiến đấu trực diện với lửa đạn và chết chóc, không hiểu được tâm trạng của người chiến binh trong những tình huống như thế.

Thực ra người chiến binh chuyên nghiệp tại bất cứ quốc gia nào cũng thề trung thành với tổ quốc và bảo vệ xứ sở trong mọi hoàn cảnh. Kỷ luật quân đội đã hun đúc cho họ tuân hành mệnh lệnh một cách tuyệt đối. Ưng hay không, chẳng một ai có thể từ chối lệnh hành quân tại bất cứ chiến trường nào. Và chiến thắng chỉ vinh quang một khi chính nghĩa được soi sáng rõ ràng. Thiếu sự minh định cho chính nghĩa, người chiến binh chỉ còn một cách duy nhất là chiến đấu để sinh tồn trong danh dự của một quân nhân. Điều đó thể hiện qua các bức ảnh chụp được người chiến binh Hoa Kỳ đã vạch lên tường của hầm trú ẩn hay phòng cá nhân những ngày đã qua tại Việt Nam cũng như Iraq hiện nay. Tất cả các người chỉ huy họ phải hiểu rằng họ không mong ước gì hơn là cầu cho thời gian qua nhanh, thi hành xong nhiệm vụ được giao phó và bình an trở về sum họp với gia đình.

Nếu ông Rumsfeld có thể nói với binh sĩ Hoa Kỳ tại Mosul rằng: “chúng tôi sẽ cố gắng sớm kết thúc cuộc chiến này và đưa anh em trở về an toàn”, thì ít ra đó cũng là một lời thể hiện được ý muốn của cái chính phủ và nhân dân bao gồm mọi sắc tộc mà ông đang phục vụ.

Thực vậy, dù có thiện cảm với Tổng Thống Bush, dù tin và ủng hộ chính sách của ông, phần đông mọi người đều nhìn nhận cuộc chiến tại Iraq trong những ngày tới sẽ còn tổn thất nhiều hơn khi cuộc bầu cử thành lập chính phủ dân sự gần tới. Và mọi người đều cầu mong sự an lành may mắn sẽ đến với tất cả chiến binh Hoa Kỳ tại các chiến trường hải ngoại trước thềm năm mới.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=108