Thư Chủ Bút
Date: Tuesday, August 07 @ 17:00:22 EDT
Topic: Thư Tòa Soạn


Quý độc giả thân mến,

Mạch Sống số 60 với bao nỗ lực của Ban Biên Tập đã đến tay quý vị.  Hội Nghị Toàn Quốc lần đầu tổ chức với “nhân” cao niên và “vỏ” bao quanh là đa số người Việt trẻ của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển thành công trong niềm vui của cả con thuyền Boat People SOS. Qua Mạch Sống 60, quý vị đã biết đường hướng hoạt động trong tương lai của nhóm cao niên, biết mặt các người Việt trẻ và những buồn vui quanh hội nghị. Và bây giờ là lúc quý cao niên toàn Hoa Kỳ hãy vươn tới tương lai. Tuổi trẻ có tương lai của tuổi trẻ và tuổi già có tương lai của tuổi già. Tương lai ấy hồng hay xám, tất cả tuỳ thuộc chúng ta.



“Không phải là lúc chúng ta ngồi cãi suông. Không tin nơi nhau, thế ta định nhờ ai bắc cầu”.  Câu hát du ca ấy của thập niên 70 là câu hát tôi ưng ý nhất. Đây là thời điểm để quý cao niên và quý vị cựu tù nhân “cải tạo” tự tay xây cầu cho mình với sự hỗ trợ của UBCNVB. Sau bao cống hiến, tuổi già phải được trân trọng, được chăm sóc và được sống yên vui.

Lịch sử vui buồn với vận nước nổi trôi hơn bốn ngàn năm… Nỗi buồn lớn nhất là cuộâc di tản lớn nhất, bi thương nhất sau 1975. Hậu quả của cuộc chiến Quốc Cộng, của  làn sóng vượt biển tìm tự do giờ đây vẫn còn. Đóng góp cho giòng lịch sử oai hùng của dân tộc, UBCNVB đề ra hai chương trình: Lịch Sử Qua Lời Kể và chương trình Chăm Sóc Sức Khoẻ Tinh Thần Cho Các Cựu Tù Nhân “Cải Tạo”. Cả hai chương trình đang trên đường tiến triển. Một là bảo tàng chứng tích tội ác của Việt Cộng, một là chữa trị nạn nhân của Việt Cộng. Con thuyền Boat People hãnh diện với các mục tiêu tranh đấu của mình: chúng tôi tìm cái khó, cái khổ để dấn thân tranh đấu đem đến mầm sống và yên vui.

Xin hãy đóng góp cùng chúng tôi bằng những câu chuyện từ ngục tù cộng sản cho thế hệ trẻ biết về tội ác của Việt Cộng. Xin hãy đồng hành với nhau lập hội cao niên để chia sẻ và sống vui, sống ích dù bát thập, cửu thập… UBCNVB cũng sẽ đồng hành cùng quý vị. “Đuờng đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”, bước khởi đầu sẽ gian nan nhưng chúng tôi tin rằng Hội Nghị Toàn Quốc Cho Cao Niên và Cựu Tù Nhân Cộng Sản mỗi năm sẽ đông hơn và vòng tay bè bạn sẽ mỗi ngày rộng lớn hơn.

Niềm tin vào tương lai xin được gửi đến quý vị với tất cả chân thành của toàn thể nhân viên UBCNVB

Hoàng Lan Chi
=============================================
Trong tháng qua toà soạn báo Mạch Sống đã nhận được thư đặt mua, tiếp tục mua báo dài hạn và tiền ủng hộ của quý vị sau đây:

Lam Chau  Comstock Park, MI  $20
Dang V Tung  Philadelphia, PA  $20
Sang T Pham  Fairfax, VA  $30
Im T Nguyen  Springfield, VA  $25
Bon Viet Trinh Torrington, CT  $20
Truong C Phan  Springfield, VA  $20
Trung Dao  Sterling, VA  $20
Hue Quoc Lu  Alexandria, VA  $20
Hoang Hung Viet  Philadelphia, PA  $20
Ky Van Ngo  Suwanee, GA  $30
Nguyen V The Hanford, CA  $20
Hac V Ho  Brownstown, MI  $40
Nguyen Thanh Canh  Dorchester, MA  $20
Nguyen Chung Thuy  Lavaca, TX  $20
Cao Van Thi  St. Louis, MO  $20
Tran Van Nguyen  Des Moines, IA  $20
Tue Pham  Silver Spring, MD  $20
Vuong T Duong  Newport News, VA  $20

Chân thành cám ơn quý vị độc giả. Mong rằng sẽ có thêm nhiều đồng hương hỗ trợ Mạch Sống bằng cách đặt mua báo dài hạn để đọc, để gởi tặng, hoặc cổ động thêm thân nhân bạn bè cùng mua báo. Với độc giả nhận báo dài hạn sắp hoặc đã hết hạn, mong quý vị giúp đỡ Mạch Sống bằng cách tiếp tục đặt mua. Những đóng góp của đồng hương sẽ giúp chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp nhiều điều bổ ích cho cộng đồng người Việt chúng ta ở khắp mọi nơi.

Mạch Sống Số 61 - 08/07







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1056