Arizona Với Mơ Ước
Date: Tuesday, June 19 @ 16:23:58 EDT
Topic: Tin Sinh Hoạt


Từ Chuyến Đi Dự Hội Nghị Cao Niên ở Virginia

Phạm Hương
Thiện Nguyện Arizona

Một ngày trung tuần tháng Tư năm 2007, chị Trinh làm cho Area Agency on Aging, Region One, điện thoại cho chúng tôi (những người làm việc thiện nguyện cho AAA) biết là có Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, muốn ghé thăm những vị cao niên trong chương trình. Thế là chúng tôi có một buổi triệu tập cấp tốc để chào đón phái đoàn đến từ BPSOS.



Cùng đi với TS Thắng có cô Thu, cô Hiền và chị Phương. Ngoại trừ chị Phương là đại diện cho cao niên, còn lại toàn là những người trẻ tuổi mà có nhiệt tâm phục vụ cho cộng đồng. Anh Thắng có tham khảo với vài vị cao niên trong chương trình về tình hình sinh hoạt của các hội đoàn ở Arizona. Anh khuyến khích chúng tôi nên thành lập hội, ghi danh với chính phủ, để xin cấp ngân khoản hầu có phương tiện sinh hoạt tốt hơn. Anh Thắng cũng nói chuyện với những người thuộc diện con lai. Anh cho họ biết về Chương Trình Định Cư Con Lai. Sau cùng trước khi ra về, anh Thắng có cho chúng tôi biết về Hội Nghị Toàn Quốc cho các vị cao niên và những người bị chấn thương tâm thần sẽ được tổ chức vào ngày 24, 25 và 26 tháng Năm năm nay. Anh khuyến khích chúng tôi tham dự, gọi điện ghi danh kẻo trễ hạn.

Sau khi phái đoàn ra về, chúng tôi bàn bạc về những thông tin mà anh Thắng đã cho chúng tôi biết, tinh thần mọi người lên cao với viễn ảnh một ngày mai này hội được thành lập, được hưởng những quyền lợi mà chúng tôi đã bỏ qua vì không được hướng dẫn. Và đặc biệt hơn cả là chúng tôi không phải tranh đấu một mình, mà sau lưng chúng tôi là Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, là anh Thắng và tất cả cộng sự viên của anh sẽ giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn để đạt được mong ước.

Thế là chị Trinh và tôi lên đường tham dự. Trở về từ hội nghị, chị Trinh xúc tiến liên lạc với các vị cao niên trong Hội Cao Niên ở Arizona, tham khảo ý kiến và thể nguyện ý muốn liên kết với họ về việc thành lập Hội Cao Niên theo hướng dẫn của BPSOS. Mặc dù có những thắc mắc lúc đầu, sau khi sau khi tham khảo ý kiến với anh Thắng, chúng tôi quyết định thành lập hội “Những người thiện nguyện làm việc cho những vị cao niên”.

Sau đó, một buổi họp mặt với các vị cao niên trong chương trình của Area Agency on Aging, Region One, các thiện nguyện viên đã và đang làm cho AAA, được triệu tập để chúng tôi tường trình về chuyến đi của chúng tôi và cũng để chúng tôi phát biểu ý muốn thành lập hội của chúng tôi. Chúng tôi ca tụng những hội cao niên mà chúng tôi đã được biết qua hội nghị, những sinh hoạt cũng như những quyền lợi mà họ đang được hưởng qua sự trợ giúp cũng như hướng dẫn của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển. Tất cả mọi người đều nhiệt liệt hưởng ứng và hăng hái tham gia.

Sắp tới đây chúng tôi sẽ có một buổi họp khác để bàn về việc thành lập Ban Quản Trị, và cứ thế chúng tôi sẽ tiến hành từng bước một cho đến khi Hội chúng tôi được thành lập và sinh hoạt đều đặn cho các cụ.

Chúng tôi xin cám ơn TS Nguyễn Đình Thắng và Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển rất nhiều. Trước đây chúng tôi cũng quan tâm đến việc thành lập hội cho các vị cao niên, nhưng không biết cách phát triển. Nhưng nay với chỉ một cuộc viếng thăm của phái đoàn BPSOS, và sau khi tham dự hội nghị về chúng tôi hăng hái vô cùng. Chúng tôi biết rằng đằng sau chúng tôi là BPSOS, chúng tôi sẽ bước đi từng bước trong sự hướng dẫn của tất cả cộng sự viên của BPSOS, chúng tôi không thể nào thất bại được. Một lần nữa chúng tôi chân thành gởi lời cám ơn đến tất cả cộng sự viên của UBCNVB, đã làm việc vất vả để đem đến cho tất cả chúng tôi một hội nghị vui vẻ và rất nhiều thông tin hữu ích. Xin hẹn gặp lại trong kỳ hội nghị năm sau.

Mạch Sống Số 60 - 07/07







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1041