Virginia Có Gì Lạ Không... Ông?
Date: Thursday, May 31 @ 12:27:44 EDT
Topic: Tin Sinh Hoạt


Hoàng Lan Chi

Paris có gì lạ không em
Mai anh về, em có còn ngoan…



Bà Minh mắng yêu:

- Này ông, già rồi, ở đó mà còn Paris có gì lạ không em?

Ông Minh cười ngỏn ngoẻn:

- Ơ hay, già thì già chứ ai cấm già không được tình chứ?

- Nghe tôi hỏi này, Virginia có gì lạ không...ông?

Ông Minh cười hớn hở:

- Úi giời, hôm nay vợ tôi lại dí dỏm tệ. Virginia có nhiều cái lạ lắm chứ bà!

- Cái gì nào?

- Lần đầu tiên có một Hội Nghị toàn quốc cho người cao niên và các cựu tù cải tạo.

- Thế à, thế hội nghị ấy có gì hay để tôi còn rủ bạn bè đi?

Ông Minh chạy vào phòng lấy xấp giấy; đứng trước mặt bà, ông đọc giọng vang như chuông rền:

- Ba ngày bu nó ạ. Từ 24 đến 26 tháng Năm. Nhân vật chính là tụi mình nhé.
Tha hồ nói, nói tiếng Việt nghe.

- Mà nói cái gì mới được?

- Thì nói về hội mình, sinh hoạt ra sao, đang gặp khó khăn gì. Các hội khác cũng vậy. Khi nói ra, sẽ có người giải đáp.

- Thế cao niên bạn không giải đáp được thì sao?

Ông Minh vênh mặt:

- Thế mới bảo Hay mà lỵ. Lúc đó các chuyên gia thượng thặng, do Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển mời đến, sẽ giải đáp.

- Chuyên gia thượng thặng! Có Thật không?

- Thật chứ, hai ông Tiến Sĩ Mỹ về sức khoẻ và sức khoẻ nội tâm là ông Mollica và Weigl.

- Xì, tuởng gì, người Mỹ nói ai mà hiểu?

- Bà mới lãng xẹt. Có thông dịch chứ bộ.

- Lại thông dịch thượng thặng phỏng?

- Đúng, thông dịch thượng thặng. Bảo đảm bà nghe Tác là Tác, không Tác ra Tộ!

Bà Minh bắt đầu chú ý:

- Ngoài ra còn gì nữa?

- Họ giới thiệu mô hình “Bạn Đồng Hành” hay lắm bà ạ.

- Hay ở chỗ nào. Mà chả nói tôi cũng biết hay rồi, “Đồng Hành” thì phải thú vị hơn “Độc Hành” chứ!

Ông Minh phá ra cười:

- Bà vẫn không mất đi cái đanh đá Bắc kỳ tí nào cả. Thì đúng vậy. Mô hình này, UBCNVB tìm tòi và đang thực hiện ở Virginia. Họ ví hay lắm bà ơi. Cao niên tụi mình như nhân đậu xanh của cái khoanh bánh chưng, và cái vỏ bao càng dầy thì càng tốt.

- Úi giời, vỏ càng dầy thì... toàn nếp, lấy gì ngon?

Ông Minh hơi ngẩn người:

- Ừ nhỉ. Nhưng làm gì đến nỗi dầy thế. Này nhé, bao quanh nhân cao niên là bốn thứ. Thứ nhất là nhóm tương trợ, thứ hai là gia đình, thứ ba là cộng đồng và thứ tư là các dịch vụ của chính phủ.

- Đủ thế thì còn thêm vỏ gì nữa?

- Ừ đủ quá rồi.

- Nhưng còn đồng hành là sao?

- À, thế này nhé, nhóm tương trợ là giúp đỡ tuổi già cho nhau, chia sẻ vui buồn. Gia đình là những người liên hệ trực tiếp như con, cháu nên có ảnh hưởng mạnh đến cao niên. Ví như hôm nọ bà ốm, các con nó cuống cuồng lên ấy.

Bà Minh cười rạng rỡ:

- Ừ, hôm ấy thấy cả ba đứa đều dắt cháu về thăm mẹ, tôi thấy cảm động…

- Cộng đồng cũng ảnh hưởng đến cao niên nhé.

- Thôi ông ơi, tôi có hoạt đông cộng đồng đâu?

Ông Minh bĩu môi:

- Rõ là dốt nhé. Cộng đồng bao hàm ý nghĩa lớn hơn. Đó là nhà thờ, chùa chiền. UBCNVB sẽ huấn luyện các tổ chức này để họ phát triển và tự giúp lẫn nhau.

- Hì, bảo nhà thờ với nhà chùa tự giúp, hơi khó à nghe!

- Thì nhà thờ với nhà thờ, chùa với chùa. UBCNVB đã huớng dẫn chùa Tường Vân xin được ngân khoản và họ đang hoạt động giỏi lắm đó.

Bà Minh nhíu mày:

- Vậy sao, Chùa làm được những gì?

- Chùa dạy Anh văn, mở và gầy dựng quỹ tiết kiệm, cách thức mua nhà và tuyệt vời nhất, dậy lái xe mà phí tổn chỉ có 300 Mỹ kim thôi!

- Ừ hay đấy. Rồi sau đó, Tường Vân sẽ phổ biến kinh nghiệm cho các chùa khác phải không?

- Đúng vậy, chứ UBCNVB đâu đủ người để hướng dẫn mãi được.

- Rồi xong ba cái vỏ Nhóm Tương Trợ, Gia Đình, Cộng Đồng, còn vỏ số bốn?

- Là các dịch vụ chính của chính phủ Hoa Kỳ.

- Giào ôi, tôi nghi là cao niên chỉ biết được medicare và medicad, đúng không?

- Thế mới nói! Đây là lúc mô hình Bạn Đồng Hành phát huy tác dụng nhé. Sau khi được huấn luyện bởi các chuyên gia Mỹ-Việt, họ sẽ tiếp xúc với quý cao niên để giúp đỡ họ được hưởng những quyền lợi từ chính phủ Hoa Kỳ. Đồng thời, những người này sẽ đến hỏi han, giúp đỡ các vị cao niên neo đơn hay mất sức v.v.

- Hay nhỉ. Thế vùng mình có bao người tham gia mô hình này rồi?

- À có cô Mai Bùi này, cô Phương Trần từ Hội Gia Long và cả bà Chủ Nhiệm Thủ Đô thời báo nữa…

- Sao ông chỉ nhớ tên các bà thôi không vậy?
Thấy bà Minh ngấm nguýt, ông Minh cười xoà:

- Ừ thì vì các bà bao giờ cũng có tấm lòng bác ái hơn các ông nên... gươm lạc giữa rừng hoa bà ơi. Hôm trao chứng chỉ, chỉ có một ông thôi hà.

- Kể ra nghe cũng hấp dẫn. Đi họp như thế sẽ học được nhiều bổ ích. Nhưng ông ơi Hội Cao Niên nghèo thấy mồ, họp xong về nhà lại dậm chân tại chỗ vì tiền đâu mà hoạt động cơ chứ?

- UBCNVB tính toán cả rồi. Có thực mới vực được đạo. Họ sẽ hướng dẫn cách thức xin ngân khoản của chính phủ bà ơi.
Bà Minh sáng mắt:

- Thế à, Uỷ Ban họ xin ngân khoản của chính phủ rất giỏi, kinh nghiệm đầy mình, họ mà chịu chỉ thì các hội cao niên sẽ có tiền mà hoạt động.

- Sao, bây giờ bà mời mấy trăm người?
Bà Minh nguýt dài:

- Vừa thôi. Lệ phí bao nhiêu, nói nghe nào?

- Nếu dự hội nghị thì chỉ đóng 50 Mỹ kim, còn 200 do một mạnh thường quân tặng. Còn bữa ăn tối để cảm ơn những người  Mỹ đã giúp chúng ta đến đây và để UBCNVB chi cho chương trình HR là 75 Mỹ kim.
Bà Minh nhăn mặt:

- Hơi đắt đó nhé?

- Thì họ đã trích quỹ dự phòng 100.000 Mỹ kim để thuê người làm hồ sơ cho các vị cựu quân cán chính VNCH còn sót ở Việt Nam. Thời gian xét hồ sơ chỉ còn chưa tới hai năm nên họ gây quỹ cho vụ đó mà?

- Thế à, coi như mình giúp Uỷ Ban để cứu đồng đội bạn bè mình phải không?

- Đúng thế, vợ tôi hôm nay thông minh tệ!

- Này thông minh chứ không có tệ nhé!

Ồng Minh chạy đến ôm vai vợ:

- Vâng, thông minh vốn sẵn tư trời, nói một hiểu mười ấy là bà vợ của tôi!

- Thôi đừng có nịnh. Ông bảo các con mua một bàn ủng hộ cho chúng mình giúp đồng đội còn kẹt ở Việt Nam, còn tôi với ông đi mời bạn bè tham dự hội nghị nghe.

- Ok sa lem. Nào cùng đi. Một hai ba, chúng ta cùng nhau lên đàng, kiếm nguồn bán vé. Ta nguyền giúp người rồi trời giúp ta. À lá la la la…

Mạch Sống Số 59 - Tháng 6







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1015