Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27816235
page views since June 01, 2005
MS06 - 12/02: NẾU TÔI CÓ THỂ SỐNG THÊM MÔT LẦN NỬA

Sức KhoẻĐây là bài thơ của cô Emma Bombeck, người bị bệnh ung thư và trước khi mất cô đã viết lên những cảm xúc cùng nghĩ của mình về cuộc sống cũng như những người xung quanh và đã được cô Lisa Vũ, giám đốc văn phòng UBCNVB chi nhánh Philadelphia dịch lại.

Tôi đã nghỉ khi ngã bịnh thay vì tưởng trái đất sẽ ngưng di động vì sự vắng mặt của tôi.

Tôi đã đốt ngọn nến màu được chạm trổ đóa hồng, thay vì chỉ cất nó đi.
Tôi đã nói ít và biết lắng nghe nhiều hơn.

Tôi đã mời bạn bè đến ăn cơm tối dù tấm thảm có bị vấy bẩn và chiếc ghế sofa có bị bạc mầu.

Tôi đã ăn bắp rang trong phòng khách nơi mà tôi cho là đẹp nhất và ít lo lắng sẽ bụi bặm nếu có ai muốn nhóm lửa trong lò sưởi.

Tôi đã dành thời gian nghe ông tôi kể về chuyện thời trai trẻ.

Tôi đã chia sẻ vơí chồng tôi về những trách nhiệm mà anh ấy đang gánh vác. Tôi đã không khăng khăng cửa kính phải kéo lên vào buổi trưa hè khi mà tóc của tôi vừa được gội và xịt keo.

Tôi đã ít khóc cười trước màn ảnh tivi, và đã khóc cười nhiều hơn khi nhìn ngắm cuộc đời.

Tôi đã không tìm mua những vật dùng hữu dụng, và tin là sẽ bền bỉ suốt đời.

Thay vì mong chờ chín tháng mang thai trôi qua nhanh, tôi đã ấp ủ từng giây phút và nhận ra rằng sự nhiệm mầu của Thượng Đế đang ban cho tôi để phụng sự Ngài.

Khi các con muốn âu yếm hôn tôi, tôi đã không nói với chúng “chút nữa, giờ hãy rửa tay để ăn cơm.”

Tôi đã nói nhiều “I love you” hoặc “I am sorry” và đã cho người thân cơ hội khi lầm lỗi, tôi đã trân qúy từng giây phút của cuộc đơì và cảm nhận rằng thời gian này sẽ không bao giờ trở lại.

Tôi đã đừng quá lo những chuyện nhỏ nhặt, đã không ngại là ai đó không thích tôi, ai có nhiều hơn tôi và ai đang làm những gì.

Thay vì chỉ yêu mến và ấp ủ những tình cảm và quan hệ với người chung quanh, tôi đã nghĩ đến ân sủng của Thượng Đế qua sự che chở của Ngài.

Và tôi đã bồi đắp tinh thần, thể lực, cảm xúc để đời sống tâm linh thêm tăng trưởng.

Cuộc sống này ngắn lắm xin đừng bỏ lỡ.

Chỉ như khoảnh khắc - rồi sẽ qua đi. Xin hãy sống trong ơn sủng.

Posted on Friday, February 17 @ 12:29:23 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Sức Khoẻ
· News by tuyethoang


Most read story about Sức Khoẻ:
Huyết Trắng và Viêm Âm Đạo

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Sức Khoẻ


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang