Sau 5 số báo ấn hành tại Houston, số lượng bài vở theo nhu cầu phục vụ càng ngày càng nhiều; thư độc giả gửi về tọa soạn đặt mua báo dài hạn, đóng góp bài viết hay xin khiếu nại, nhờ can thiệp giúp đỡ vì oan ức... cũng nhiều.
Mục Trả Lời Thư Tín dự trù xếp thành một cột báo vẫn chưa thực hiện được, đành “chạy” chung vào mục này.
Khi báo sắp sửa lên khuôn, tòa soạn đã nhận được các thư sau đây:
1. Ô. Trần Văn Nguyên, Des Moines, IA : đặt mua báo dài hạn
2. Tunga, Falls Church, VA : “
3. Lisa Tran, Lancaster, PA : “
4. Ô. Ngô Văn Mùi, Forest Park, GA : “
5. ÔÂ. Chấn Phạm, Warren, MI : “
6. Ô. Ngô Văn Thịnh, Cincintati, OH : “
7. Ô. Trần Như Hùng, Malden, MA : “
8. Thuy Nguyen, Oklahoma, OK : “
9. Nhon Nguyen, Forest Park : đổi địa chỉ
10. Hao Huynh, Ohaha, NE : “
11. Ô. Trần Đình Bảng Houston, TX : chưa nhận được báo
12. Ô. Nguyễn Bá Thi, Houston, TX : gửi một sáng tác nhạc
Cuối cùng, một thư viết bằng ... bút chì!: oan ức, xin giúp đỡ (Khi báo đã lên khuôn, tòa soạn nhận được thêm 3 lá nữa)Trước hết, ban biên tập Mạch Sống xin cám ơn quý độc giả đã hưởng ứng chủ trương của chúng tôi và đặt mua báo ủng hộ.
Trong các thư này, một lá làm người đọc vui vẻ, nhẹ nhàng; một lá khiến kẻ xem ngậm ngùi, đau xót.
Hai tháng trước, tòa soạn nhận được một thư hỏi về thân thế của chủ bút. Thì ra đó là một chiến hữu đã hơn ba mươi năm xa cách. Sau khi được biết đích xác, giờ đây ông có quyền nhấc điện thoại lên, nói: “... gửi cho moa báo đọc thường xuyên nhé”. Nhưng tánh tình vẫn như ngày nào: hiểu biết, thông cảm mọi người và hào phóng; ông không gửi cho bạn mình mà gửi cho toà soạn ngân phiếu $20 (thay vì $18) để đặt mua báo dài hạn. Vừa ủng hộ báo, vừa giúp bạn chu toàn nhiệm vụ.
Với người ngoài cuộc thì sự kiện chẳng có gì đáng nói, nhưng người trong cuộc thì rất cảm động. Xin cám ơn bạn hiền.
Lá thư viết bằng bút chì gửi đi từ một nhà tù ở Monroe, North Carolina. Tác giả là một người Việt, 44 tuổi, đến Mỹ mới 6 năm, tiếng Anh không rành, không bà con thân thuộc. Theo lời trong thư, ông bị bạn gài bẫy hãm hại, bị bắt giam, không tiền đóng bond, không có luật sư biện hộ, bị kỳ thị và phân biệt đối xử trong nhà giam.
Có người chuyển cho báo Mạch Sống đọc nên rất vui mừng, viết thư kêu cứu...
Thư viết: “... Trong khi hầu như gần tuyệt vọng thì có một người bạn vào thăm bởi vì họ hiểu dược hoàn cảnh oan ức của tôi và tặng cho tôi một tờ báo Mạch Sống tháng 2 năm 2003. Tôi rất vui mừng và đọïc rất kỹ từng chữ một. Tôi biết được UBCNVB đã giúp được rất nhiều trường hợp về nhân quyền nhân sinh, như người gần chết đuối, vớ lấy được mạn thuyền...”
Thông thường (chúng tôi viết thông thường vì cũng có rất nhiều cái “không thông thường”) người làm báo, làm việc thiện nguyện đều có một trái tim nhạy cảm trước những khốn cùng, đau thương. Đọc hơn bốn trang viết bằng bút chì, chúng tôi rất xúc động. Trước hết là mối ngậm ngùi về những cám cảnh mà đời sống ở đâu và thời nào cũng dẫy đầy ra như câu ngạn ngữ latinh:”người với người vẫn là giống sài lang”.
Kế đến là sự tin tưởng của nạn nhân đặt vào chúng tôi khá lớn. Thực tế, UBCNVB đã soạn thảo các luật nhằm đấu tranh cho thuyền nhân, tù cải tạo, nhân quyền và dân chủ cho người dân trong nước; nhưng những thảm trạng cá nhân như trên không phải dễ dàng chu tất.
Sau cùng, đối với các độc giả có thiện chí gửi đến chúng tôi những sáng tác văn nghệ, âm nhạc; chúng tôi chân thành cám ơn và xin khất lại trong một thời gian (hy vọng là ngắn) Mạch Sống có khả năng mở rộng thêm trang cho các phần Văn Học Nghệ Thuật, Khoa Học, Quảng Cáo.
Muc tiêu phấn đấu đến cuối năm 2003, ấn bản tại Houston sẽ tăng thêm 4 trang, hai trang dành giới thiệu các gương thành công của các chủ nhân, các cơ sở thương mại và hai trang Văn Nghệ, Khảo Luận.
Chúng tôi rất hy vọng được sự tiếp tay của độc giả cũng như thân hữu đã thương mến chúng tôi trong năm qua.