Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812151
page views since June 01, 2005
MS41 - 11/05: Tường Trình Buổi Ra Mắt DVD Tím Xưa

Tin Sinh Hoạt

 

Houston, TX - Khoảng hai giờ chiều ngày 18, tháng 9, 2005, buổi ra mắt DVD “Tím Xưa” đã được trình làng tại Hội Quán Abizza vào một ngày đẹp trời để chuẩn bị cho một “mùa thu lá vàng” sắp đến.

     Từ trái sang phải: Cô Kim Cúc, Cô Lan Quỳnh, Cô Việt Bảo, Cô Châu Hà và Cô Kim Dung.



 Mở đầu chương trình, Nhà Thơ Yên Sơn đã ca ngợi tình yêu gắn bó giữa văn chương và văn nhân, và vì sự gắn bó này mà người nghệ sĩ không thể dừng bước trong việc sáng tác, và với  lòng yêu thương văn nghệ thúc đẩy mà Lan Quỳnh, Đào Trọng Tiến Dũng, Đào Thị Kim Dung và Linh Mục Nhạc Sĩ Nguyên Thanh đã cho ra đời cuốn DVD “Tím Xưa” hôm nay.

Tiếp đến là phần nói về tác giả do Giáo Sư Nguyễn Văn Năm giới thiệu. Theo ông, trong những lần tiếp xúc đầu tiên khó mà có thể nhận ra ở Lan Quỳnh một tâm hồn thật lãng mạn, thật “thi sĩ”… cho đến ngày ông dự buổi ra mắt CD “Tóc Hương”. Ở cô, có một sự kín đáo, một sự bình dị đã che dấu “một nhà thơ” trong cô. Ông cũng ca tụng sự làm việc rất nhẫn nại và chịu khó của cô trong bất cứ công việc nào. Riêng về Đào Trọng Tiến Dũng, ngoài việc hàng ngày vất vả với ngành kỹ sư cơ khí, con người anh là một dòng sông lãng mạn và trữ tình.  Anh đã cho ra đời nhiều bài thơ cũng như nhiều tác phẩm đăng rải rác trong các Đặc San Lối Mộng, Võ Bị Đà Lạt , Gia Long... Cũng trong dòng máu gia đình, cô Đào Thị Kim-Dung đã nối tiếp theo anh chị để bước vào con đường văn thơ qua bài “Thuở Ấy Trưng Vương” ghi lại những kỷ niệm khó quên của thời áo trắng…

Ông cũng đặc biệt ca ngợi Linh Mục Nhạc Sĩ Tuyên Uý Nguyên Thanh đã đem tiếng thơ kết vào nét nhạc tuyệt vời trong CD “Tóc Hương” và DVD “Tím Xưa”. Ông cho biết ngoài những bài thơ phổ nhạc, Linh Mục Nhạc Sĩ đã từng viết hàng trăm bài Thánh Ca nổi tiếng. Sau đó ông giới thiệu tác giả Lan Quỳnh, Đào Kim Thoa và Đào Thị Kim Dung với khán thính giả. Đào Trọng Tiến Dũng và Linh Mục Nhạc Sĩ Nguyên Thanh vì bận công việc nên vắng mặt.

Phần quan trọng nhất là phần giới thiệu tác phẩm do nhà văn kiêm ký giả Đào Vũ Anh Hùng trình bày. Theo ông, ông đã rất thú vị, ngỡ ngàng và xúc động khi nghe và xem DVD “Tím Xưa” do Lan Quỳnh và các em cùng Nhạc Sĩ Nguyên Thanh thực hiên.

Ông nghĩ là ông phải cám ơn tác giả của các bài thơ, cám ơn người phổ nhạc, hoà âm, cám ơn những ca sĩ trình diễn đã cho ông sống lại một thời đầm đìa những nhớ thương, tưởng tiếc thời xa cũ.

Cám ơn “Tím Xưa” đã cho ông nhớ một đời và tiếc một thời, một thời đã có rất nhiều kỷ niệm tưởng đã xa xôi mờ khuất, tưởng đã chìm dưới đáy sâu quá khứ, nhưng vẫn rõ ràng hiển hiện trong tâm tưởng.

Theo ông những bài thơ của ba chị em Lan Quỳnh không phải là những bài thơ tuyệt tác với ngôn ngữ chọn lọc, ý tình sâu ẩn, mà là những bài thơ của tuổi học trò mới lớn, mới biết rung động, mới biết yêu, mới biết làm thơ… nên vần điệu có phần vụng dại. Thế nhưng chính cái vụng về dung dị đó lại là yếu tố tạo nên sự thành công, là yếu tố trao truyền cảm xúc đến tâm tư người thưởng ngoạn. Khi những bài thơ này được Nhạc Sĩ Nguyên Thanh khéo léo đem phổ nhạc, soạn hoà âm. Theo ông, thơ và nhạc dựa vào nhau đã đem đến cho “Tím Xưa” một giá trị tuyệt hảo và lôi cuốn người nghe!

Chúng tôi không có những nhận xét thật xác đáng và hoàn mỹ như nhà văn Đào Vũ Anh Hùng. Chúng tôi chỉ nghĩ đây là một dĩa nhạc có giá trị riêng đáng yêu của nó, khiến tôi thích được nghe, thích được thưởng thức, cũng như Nhà Thơ Vô Tình đã nói: “Nói về Lan Quỳnh hay ca tụng nhũng bài thơ cũng là chuyện thừa, cái hiển hiện là những nhà thơ đàn em của chúng ta đã dám can đảm thực hiện những việc mà chúng ta chưa làm hoặc chưa làm được”.

Chúng tôi ra về vào buổi chiều vẫn còn oi bức và chợt nhớ đến câu thơ trong “Tím xưa”: “Con phố buồn tiếc nhớ cơn mưa.” Và đâu đây vẫn còn vang vọng lời giới thiệu rất đầm ấm và ngọt ngào của MC Việt Nga đã tạo cho Buổi Ra Mắt một đằm thắm dịu dàng thật dễ thương.

Các vị đã tham dự: Tiến Sĩ Đặng Thiệu, Ông Đào Vĩnh Tuấn xử lý thường vụ Chủ Tịch Hội Văn Bút Nam Hoa Kỳ.

Đến từ Dallas có: Nhà Văn Đào Vũ Anh Hùng, ca nhạc-sĩ Hà Lan Phương và phu quân, đến từ New Orleans có: thi sĩ Nguyễn Lập Đông, thi sĩ Quan Dương và phu nhân Thu Ba, Gia-Long Phan Kim Cúc đến từ Minnesota, Tại Houston, TX có: Ông Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng chủ tịch Hội Luật Khoa Houston, ông bà Nguyễn Đắc Lực, các văn thi sĩ: Lan Cao, Yên Sơn, Vô Tình, Tuý Hà, Mây Ngàn, v.v. Trên một trăm quí vị quan khách khác.

Các ca-nhạc sĩ đã góp phần văn nghệ với những giọng ca vàng làm cho buổi ra mắt “Tím xưa” thêm phần hấp dẫn hào hứng như: Huy Ngọc, Hoàng Tường, Phương Nga, Mã Thành Lee, Hoàng Hoa,  Hà Lan Phương, Hoàng Kim-Khánh, Đào Kim-Khánh, Thanh Hà, Châu Hà, Ngọc Tuấn, Hoàng Trí Dũng.

P.N.

Mạch Sống Số 41, tháng 11, 2005

 

Posted on Tuesday, November 22 @ 11:46:19 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 4
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Sinh Hoạt


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang