Chúng tôi hướng dẫn một phái đoàn Maryland gồm 20 người đến
vận động tại văn phòng TNS Ben Cardin, thuộc Ủy Ban Ngoại Viện, lúc 3 giờ chiều
ngày 27-3. Văn phòng này đã tiếp một phái đoàn Maryland khác vào ngày 26-3.
Cô phụ tá Kelly Swaine rất ân cần lắng nghe chúng tôi tường
trình về tình hình tự do tôn giáo và đặc biệt là bốn giai đoạn tù tội của Lm
Nguyễn Văn Lý trong trại tù Cộng Sản chỉ
vì tranh đấu cho tự do tôn giáo.
Chúng tôi cũng nhấn mạnh đến tinh thần phấn đấu của Lm Lý.
Cho đến nay, ông đã bị tai biến mạch máu não (stroke) lần thứ 3 trong tù.
Nhưng ông vẫn không đầu hàng hoàn cảnh: liệt một chân. Ông vẫn tập đi bằng
cách vòng dây vào quanh chân liệt, dùng cánh tay kéo cái chân liệt này lên để
đi.
Cô Kelly hỏi chúng tôi là Quốc Hội và đặc biệt là văn phòng
của cô có thể làm gì để cải thiện nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam.
Chúng tôi trả lời:
1.- Đạo luật nhân quyền cho Việt Nam cần phải được thông
qua. Túi tiền của các cán bộ cao cấp có bị bào mòn thì họ mới phải chú ý mà thăng
tiến nhân quyền.
2.- Mặc dù Tổng Thống Obama muốn kết hợp VN vào TPP, nhưng
Quốc Hội cần đòi hỏi điều kiện nhân quyền phải thật sự cải thiện trước khi VN
được tham gia vào Thương ước Mậu dịch xuyên Thái Bình Dương.
3.- Phóng thích tất cả tù nhân lương tâm tại Việt Nam.
Chúng tôi vừa nói đến đây thì một bất ngờ xảy ra: TNS Ben
Cardin mở cửa phòng họp bước ra chào hỏi mọi người.
Ông hỏi chúng tôi nghĩ gì về lời phát biểu sáng nay của ông
tại Đại Hội. Cô Kelly trả lời thay chúng tôi là vì chuyến bus đi trễ, nên
phái đoàn Maryland rất tiếc đã không được theo dõi phần quan trọng này. TNS
Cardin thật tử tế trả lời: không sao, để ông tóm tắt vài phần chính những gì
ông đã nói sáng nay cho chúng tôi nghe. Sau đó, ông còn hứa hẹn sẽ cố gắng
trong phạm vi quyền hạn của Mình để giúp đở những nguyện vọng chính đáng của
chúng ta. Ông khuyến khích chúng tôi liên lạc thường xuyên với cô Kelly nếu
chúng tôi có điều gì cần đệ đạt với ông.
Trong 16 năm vận động tại quốc hội, trừ cựu TNS Sam
Brownback (R-Kansas, đồng tác giả đạo luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế) thường dành
cho anh Nguyễn Đình Thắng và chúng tôi những lần gặp gở, để lắng nghe, chia sẽ,
cho lời khuyên hay giúp đở. Còn các TNS khác đôi khi tình cờ gặp gở thì chỉ vài
câu chào xã giao, rồi đi nhanh như cơn gió thoãng.
Việc một TNS cố tình bước vào phòng họp nói chuyện với các vận
động viên hơn 10 phút với nhiều hứa hẹn về nhân quyền thật là một điều hiếm
quý.
Chúng ta đều đồng ý ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam kỳ
3: 26, 27 tháng 3, 2014 rất thành công. Việc
này, công đầu chắn chắn là do 3 yếu nhân: TS Nguyễn Đình Thắng, cựu DB
Cao Quang Ánh, và cựu Đại Sứ Joseph Rees cùng 30 phái đoàn hùng hậu từ các tiểu
bang xa về.
Tuy nhiên chúng Tôi cũng xin được vinh danh thêm vài ACE ở
đây. ( Dĩ nhiên trong khuôn khổ bài viết ngắn, việc nêu danh này sẻ có rất nhiều
thiếu sót, xin qúi ACE niệm tình tha thứ).
Trước hết xin được có lời vinh danh một người trẻ là anh
Hoan Đặng. Người trẻ này đã vận động được TNS Cardin nói chuyện trong buổi Đại
Hội, khiến buổi Đại Hội trở thành lưỡng đảng : Dân Chủ (TNS Cardin) và Cộng
Hòa (TNS Cornyn). Việc mời một TNS nhận lời phát biểu trước một đại hội không
phải là chuyện dễ. Bạn Hoan Đặng đã làm được tmột việc đáng khâm phục. Sở
dĩ Hoan làm được việc này, vì Hoan đã giúp TNS Cardin trong cuộc vận động
tranh cử TNS năm 2012. Đây cũng là một hoạt động mà giới trẻ VN nên noi theo,
nếu muốn hoạt động theo giòng chính để cùng giúp cho đất nước Hoa Kỳ và quê
hương tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi dù không được nghe bài nói chuyện của TNS
Cardin, nhưng nhiều người phản ảnh là bài nói chuyện của ông rất hay và ý
nghĩa. Mừng thay ông lại là một thành viên trong tiểu ban Ngoại Giao.
Lời cuối cùng xin dành cho hai nữ lưu: cô Vận -Động-Viên-Hành-Lang
cho cộng đồng người Việt hải ngoại Elise Xuân Phương với lòng tận tụy và sự hy
sinh đầm thấm : "tất cả cho cộng đồng". Dù không nói ra, nhưng mong
Xuân Phương hiểu rằng, em luôn được nhớ mãi trong lòng mọi người với nụ cười dễ
thương và lòng nhiệt tâm làm việc không mệt mõi.
Vị nữ lưu thứ hai, xin chân thành cảm ơn nữ BS Hồ Trâm. Nhờ
Trâm vận động TNS Cornyn mà chúng ta mới có ngày 27-3. Cô BS bé nhỏ xinh
xinh, thật xứng danh là Nữ-Hào-Kiệt
-của-Chúng-Mình , phải không ạ!
Ngô Thị Hiền