Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812435
page views since June 01, 2005
Hiện Tượng Ô Sin Lan Đến Mã Lai

Chống Buôn Người

Ô-Sin: Một Thảm Trạng Mới Của Người Việt Ở Mã Lai

LTS. Cuối năm 2007 hai chính phủ Mã Lai và Việt Nam thương thảo về thoả ước xuất cảng gia nhân từ Việt Nam. Đầu năm 2008, tình trạng “ô-sin” Việt bắt đầu lan đến Mã Lai. Đối với các cô gái ô-sin này, nguy cơ bị bóc lột, lạm dụng, và buôn bán cao hơn hẳn so với công nhân vì dù sao công nhân còn có thể nương tựa vào nhau. Các cô gái ô-sin thì chỉ một thân một mình chống chọi với hiểm nghèo sau bốn bức tường bưng bít. Đầu năm nay khi Liên Minh CAMSA phối hợp cùng với tổ chức Tenaganita để mở văn phòng hỗ trợ người Việt ở Mã Lai thì một trong những trọng điểm hoạt động là đối phó với vấn đề ô-sin chắc chắn sẽ lan tràn. Dưới đây là trường hợp của bốn cô gái Việt đi qua Winbond, một trong những công ty môi giới hàng đầu ở Mã Lai về số lượng công nhân nhập cảng hàng năm. Họ được tuyển bởi công ty SONA, Hà Nội.

***

Ngày 8/11/2008 Văn Phòng Hỗ Trợ Người Việt nhận điện thoại của mt chị với giọng nói hốt hoảng: ”chúng em bị nhốt trong nhà và bị đánh, may mắn vừa chạy trốn ra được; các chị cứu chúng em với…”

Bốn chị giúp việc đang làm bản tường trình tại văn phòng luật sư (ảnh CAMSA) 



Hai trong bốn chị đi làm giúp việc qua công ty môi giới Winbond đã nhân lúc người quản lý không để ý, trèo tường chạy thoát ra ngoài vào lúc 9 giờ đêm. Hai chị không biết mình đi đâu, chỉ biết thoát khỏi nơi đang bị giam hãm. May sao hai chị gặp được một số công nhân Việt. Họ mách cho hai chị gọi đến Văn Phòng Hỗ Trợ Người Việt.

Qua sự hướng dẫn của nhân viên trực văn phòng, hai chị tìm đến được văn phòng lúc 10 giờ khuya. Chưa hết sợ hãi, hai chị kể về hoàn cảnh nghiệt ngã.

Từ Việt Nam các chị ký hợp đồng sang Mã Lai làm giúp việc qua công ty môi giới SONA (34 Đại Cồ Việt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Các chị không hề được biết đến hợp đồng làm việc của mình cho đến khi trước giờ lên máy bay nửa tiếng đồng hồ: “Lúc đó họ cứ chỉ ký vào đâu thì chúng em ký, mà có được cho đọc thì cũng có thay đổi được gì đâu… đành phó thác cho số phận”.

Khi các chị đến phi trường Kuala Lumpur, người của công ty môi giới Winbond ra đón và đưa về công ty. Tại đó các chị bị tịch thu tất cả giấy tờ như sổ thông hành, hồ sơ ký kết; thậm chí những đồ dùng cá nhân như điện thoại, thuốc mua từ Việt Nam sang, sách báo… cũng bị tịch thu mà không hề có biên bản. Công ty còn tách các chị ra ở riêng, không được phép nói chuyện; nếu hỏi chuyện nhau mà bị bắt gặp thì bị quát mắng. Các chị đã thực sự sợ hãi khi nghe loáng thoáng từ mấy chị công nhân khác đến trước rằng họ bị công ty đối xử cực khổ lắm.

Trong số bốn chị có người đã sang làm việc được 6 tháng, một người được 3 tháng và có hai chị vừa mới sang. Chưa ai nhận được một tháng lương nào.

Chị Nguyễn Thi Hà cho biết, “Công ty còn bắt em phải ký vào tờ giấy là đã nhận đủ từ công ty ba tháng lương trong khi em không nhận được đồng nào cả”.

Ở Việt Nam trong hợp đồng của các chị ký là sẽ làm việc ở nhà chủ 12h/ngày nhưng thực tế khi làm việc ở nhà chủ, các chị phải làm việc từ 5 giờ sáng đến tận 11 giờ khuya.

 

Làm việc cực khổ, lại không có lương nhưng khi chủ nhà phàn nàn, các chị lại bị chuyển từ hết chủ nhà này sang chủ nhà khác. Dù thế công ty không hề quan tâm hỏi han vì lí do gì, chỉ trách mắng rằng các chị không biết làm việc mà thôi.

 

Sau khi bị chủ trả lại cho công ty, chưa tìm được chủ mới, bốn chị bị chuyển đến ở cùng nhà với những người làm công Nam Dương. Họ bị nhốt trong nhà, cơm ăn không đầy đủ, không có điện thoại để liên lạc với bất kỳ ai, lại bị kỳ thị đối xử vì người quản lý họ là người Nam Dương.

 

Chị Phan Thị Hoa bị ốm không thể đi làm được thì bị công ty trách mắng và ngược đãi: “Em vô dụng không làm được gì, nên họ cứ nhốt em ở nhà. Họ cho em là bị bệnh thần kinh nên đối xử với em nhiều khi rất thô bạo…”

 

Theo chị tường thuật, có lần bà quản lý người Nam Dương đã đạp lên bụng chị. Chị bị suy sụp tinh thần.

 

Từ khi sang Mã Lai, các chị không hưởng một đồng lương, không liên lạc được với gia đình, bị nhốt trong căn nhà mà mọi người luôn bị bắt nạt và hành hạ bất cứ lúc nào, các chị cảm thấy phẫn uất vô cùng.

 

May mắn hai chị chạy trốn được ra ngoài để cầu cứu. Ngay lập tức văn phòng đã liên lạc với cảnh sát. Dưới sự hướng dẫn của chị Hà và chị Hoa, cảnh sát cùng với nhân viên văn phòng đến tận nơi hai chị còn lại đang bị nhốt để can thiệp. Đến 3 giờ sáng, cảnh sát cho biết họ cũng không giúp được gì.

 

Sáng sớm hôm sau văn phòng đã đàm phán trực tiếp với công ty Winbond và đề nghị chuyển các chị ra một khu ở khác an toàn và hoàn trả lại những thứ mà công ty đã thu của các chị. Công ty Winbond đồng ý chuyển cả bốn chị đến một khu chung cư để sống riêng trong thời gian làm thủ tục cho các chị hồi hương.

 

Được biết ở Kuala Lumpur còn rất nhiều các chị khác cũng do công ty Winbond đưa sang Mã Lai đang ở trong hoàn cảnh tương tự, cũng đang cần được giúp đỡ. Văn phòng hỗ trợ người Việt đang lập kế hoạch cứu thoát cho tất cả những công nhân nạn nhân của sự vô trách nhiệm của công ty SONA và sự bóc lột của Winbond.

 

Posted on Sunday, November 16 @ 18:00:03 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang