We received 27811239 page views since June 01, 2005
MS71 - 06/08: Hai năm rưỡi sau Katrina: sứ mạng hoàn tất
Lê Mộng Hoàng Dịch từ bản tin của Jon Pattee
Trợ giúp đồng bào xây dựng lại cuộc sống sau một cơn bão lớn không phải là chuyện nhỏ; bạn có thể hỏi bà Thanh Mead, Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển-BPSOS chi nhánh New Orleans để biết rõ hơn. Theo lời bà Mead, Trưởng Nhóm Quản Lý Hồ Sơ KAT (Katrina Aid Today) "Hỗ trợ Nạn Nhân Bão Katrina Hôm Nay" do 10 cơ quan xã hội và thiện nguyện phối hợp lại cùng nhau hoạt động thì "Đây là một công tác rất nhọc nhằn khó khăn mà tôi chưa từng gặp, tuy nhiên kết quả thì lại được đền bù xứng đáng."
Posted by ngochuynh on Thursday, June 12 @ 10:52:26 EDT (2891 reads)
LTS: Trang LSQLK kỳ này xin giới thiệu tuỳ bút của một cựu quân nhân. Tuỳ bút không kể về năm tháng tù đày, chỉ nói về việc mưu sinh sau khi ra trại. Một thoáng gió mới cho trang LSQLK.
Năm 1978, sau khi "đi tì" về, tôi được làm việc lại tại nhiệm sở cũ. Thế là không phải lo lắng về vấn đề hộ khẩu nghĩa là được sinh sống tại Sài Gòn, khỏi phải đi vùng kinh tế mới xa xôi. Nhưng với đồng lương chết đói lúc bấy giờ làm sao phụ với vợ để nuôi mấy đứa con? Phải "xoay" thôi!
Posted by ngochuynh on Thursday, June 12 @ 10:52:16 EDT (3484 reads)
Chương trình NEST tại Louisville, KY được tài trợ bởi Văn Phòng Định Cư Cho Người Tị Nạn, ngân khoản số 90RE0135.
Sau hơn một tháng làm việc tại Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (UBCNVB), hôm Chủ Nhật vừa qua là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với những anh chị lai Mỹ-Việt với tư cách là Quản Trị Văn Phòng. Tôi rất hồi hộp và tự hỏi là liệu mình có làm được việc hay không và có giúp gì cho anh chị này hay không.
Posted by ngochuynh on Wednesday, June 04 @ 14:42:24 EDT (2891 reads)
Ung thư cổ tử cung là bệnh thường thấy với số tử vong hàng năm lên đến cả trăm ngàn người ở mọi quốc gia trên thế giới.
Tại Hoa Kỳ, UTCTC đứng hàng thứ ba trong các ung thư về cơ quan sinh dục nữ, thứ tám trong số các ung thư khác ở phụ nữ. Theo Hội Ung Thư Hoa Kỳ, vào năm 2006, quốc gia này có 9,710 trường hợp ung thư cổ tử cung và khoảng 3,700 tử vong.
Posted by ngochuynh on Wednesday, June 04 @ 14:39:05 EDT (4042 reads)
Hàng năm trên thế giới có rất nhiều gia đình tan vỡ và rất nhiều thảm kịch xảy ra vị nạn nghiện cờ bạc. Khi nghe nói đến nghiện, người ta thường nghỉ đến nghiện hóa chất, như nghiện rượu, nghiện á phiện, chớ ít ai nghĩ đến nghiện cờ bạc. Trong vài năm gần đây, các sòng bài của các bộ lạc da đỏ (tribal casino) được chính phủ Mỹ cho phép phát triển. Những nơi đó dần dần trở thành trung tâm giải trí của các cộng đồng thiểu số gốc Á Châu, trong đó có cộng đồng người Việt. Vì khó cạnh tranh với những sòng bài ở Las Vegas, các sòng bài này nhắm vào tập tục và văn hóa Á Châu để quảng cáo thu hút khách hàng gốc Á Châu. Chủ sòng bài mướn nhân viên chia bài nói tiếng Việt, phát triển những loại cờ bạc mà dân Á Châu quen thuộc và ưa thích như xì dách, bài cào. Họ còn cho tổ chức những buổi văn nghệ Việt Nam vào cửa tự do, khỏi trả tiền và có xe đưa rước miễn phí. Ngoài ra còn có những quầy buffet phục vụ món ăn Á châu với giá thật rẻ.
Posted by ngochuynh on Friday, May 30 @ 15:49:25 EDT (4855 reads)
Quỳnh giật mình thức giấc khi ánh sáng gay gắt của mặt trời chiếu qua khung cửa sổ vào ngay đúng giường Quỳnh đang nằm. Với tay lên đầu giường tìm cell phone để coi giờ thì thấy đã hơn mười giờ sáng. Thì ra Quỳnh đã ngủ một giấc thật dài. Ðã lâu lắm rồi Quỳnh không có một giấc ngủ ngon như vậy. Nhìn ra ngoài thấy trời hôm nay thật đẹp, Quỳnh bật ra khỏi giường, vào nhà tắm rửa mặt sơ sơ và thay đồ ra ngoài chạy bộ.
Posted by ngochuynh on Friday, May 30 @ 14:51:53 EDT (3236 reads)
Hình như ít có người thích nhận mình là người nhà quê, bởi vì cứ nghe thấy hai tiếng "Nhà Quê" thôi là người ta đã hình dung ra: Nếu là một anh chàng thì vai u, thịt bắp, mồ hôi dầu, mặt mũi "cù lần lửa", nói năng ấp a ấp úng chả ra làm sao! Còn nếu là một cô nàng thì đầu bù tóc rối, có khi còn… toét mắt, thối tai, chân tay mốc thếch khiếp chết đi! Cứ tưởng tượng ra như thế nên người ta ngại, dù có "nhà quê" thật đi chăng nữa mà khi được hỏi tới thì cũng cố nói sao cho thiên hạ tưởng mình là người thành thị cho nó văn minh như người ta.
Posted by ngochuynh on Wednesday, May 28 @ 15:03:49 EDT (3169 reads)
Một thách đố cho nhiều người trong chúng ta là làm sao giúp đồng bào trong nước không qua hệ thống tham nhũng, cửa quyền ở Việt Nam. Gởi tiền bạc hay đưa dự án về trong nước chỉ là nắm dao đằng lưỡi vì thuộc vòng kiềm toả của chế độ. Họ ở thế thượng phong còn chúng ta bị động.
Tuy nhiên đối với một bộ phận đồng bào thì chúng ta có thể nắm phần chủ động: nửa triệu công nhân hiện lao động ở ngoại quốc; con số này đang gia tăng rất nhanh, có thể lên đến một triệu trong ba năm tới. Khối đồng bào không nhỏ này có cơ hội để tiếp xúc với thế giới và mở rộng tầm nhìn.
Posted by ngochuynh on Wednesday, May 28 @ 14:06:58 EDT (3535 reads)
Falls Church, VA -- Nhằm gây quỹ cho chương trình Tái Định Cư Nhân Đạo (Humanitarian Resettlement program, được gọi tắt là "Chương Trình HR"), Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS), phối hợp cùng Sáng Hội Văn Học Nghệ Thuật của Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương (APACAF), tổ chức một buổi trình diễn văn nghệ mang truyền thống quê hương với chủ đề "Bốn Mùa" tại đại hí viện Center for the Arts-Concert Hall của Đại Học George Mason, Fairfax, vào lúc 3 giờ chiều, ngày Chủ Nhật mùng 8 tháng 6, 2008.
Posted by ngochuynh on Friday, May 23 @ 12:55:22 EDT (3910 reads)