Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27813278
page views since June 01, 2005
MS29 - 11/04: Ba Mươi Năm Xét Lại, Đi Lên

Quan ĐiểmTs. Nguyễn Dình Thắng Qua năm 2005 thì công đồng người Việt tị nạn vừa tròn 30 năm ở Hoa Kỳ. Trong 30 năm ấy cộng đồng chúng ta lớn như thổi, từ dân số, khả năng, tài chánh, cho đến tầm ảnh hưởng và tư thế chính trị.

Ngày càng đông người Việt tham gia vào dòng chính của đời sống chính trị, kinh tế, giáo dục, xã hội và văn hoá Hoa Kỳ. Trong hầu hết các lãnh vực đều có sự hiện diện của người Mỹ gốc Việt. Ngay cả ở các chiến trường A Phú Hãn và Iraq, và những nơi quân đội Hoa Kỳ đồn trú đều có những binh lính gốc Việt cầm súng bảo vệ tự do và hoà bình. Đây là niềm hãnh diện lớn cho tất cả chúng ta.

Bước vào thập niên thứ tư, phần lớn trong chúng ta không còn cảm giác tạm dung mà chọn thái độ lấy đây làm nhà. Chính sự chuyển hướng về thái độ này đã thúc đẩy cộng đồng chúng ta quan tâm vun xới chỗ đứng ở Hoa Kỳ, hoà nhập vào xã hội bản xứ, và biến mình thành hậu cứ để tranh đấu và cứu trợ cho đồng bào ở Việt Nam.

Mặc dù trưởng thành rất nhanh, cộng đồng chúng ta vẫn còn yếu kém trong một số lãnh vực, mà quan trọng nhất là sự thiếu tổ chức cho có quy củ để rồi ngày thêm phát triển về quy mô.

Các thành công của người Việt phần lớn vẫn mang tính cách cá nhân. Các tổ chức của người Việt hãy còn thưa thớt và những tổ chức hiện hữu hãy còn yếu kém về năng lực.

Ở Hoa Kỳ tính ra cứ hai trăm người thì lại có một tổ chức cộng đồng hay tôn giáo để phục vụ. Nếu áp dụng tiêu chuẩn này thì lẽ ra trong cộng đồng chúng ta phải có xấp xỉ tám ngàn tổ chức. Rõ ràng chúng ta thiếu tổ chức một cách trầm trọng.

Cách đây sáu năm Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển bắt đầu kế hoạch tổ chức và phát triển cộng đồng. Trong sáu năm ấy chúng tôi đã mở ra 14 văn phòng chi nhánh, cấp ngân khoản nhỏ cho 50 tổ chức lên đến 110 ngàn Mỹ kim, và giúp xin ngân khoản lên đến 640 ngàn Mỹ kim cho tám tổ chức dưới sự bảo trợ của Uỷ Ban.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa nỗ lực xây dựng và tổ chức cộng đồng, trong hai năm qua các văn phòng chi nhánh của Uỷ Ban, khởi đầu từ những cơ sở thật khiêm nhường và chật hẹp, đều đã dọn đến những chỗ rộng rãi và khang trang hơn nhằm gia tăng các chương trình phục vụ đồng bào trong vùng. Một số văn phòng hiện nay đã trở thành nơi sinh hoạt, hội họp của các hội cao niên, phụ nữ, thanh thiếu niên trong vùng.

Tháng 10 vừa qua, văn phòng trung ương của Uỷ Ban cuối cùng cũng đã di chuyển đến địa điểm mới, tạo phương tiện cho việc tổ chức và phát triển cộng đồng.

Một khu vực của văn phòng mới này được dành làm “lồng ấp cho các tổ chức bất vụ lợi” (non-profit incubator). Qua đó, một số hội đoàn nhỏ sẽ được cung ứng chỗ đặt trụ sở, sẽ nhận được sự hỗ trợ về ngân khoản, và sẽ được thường xuyên hướng dẫn về kỹ thuật để sớm tự lực cánh sinh. Tổ chức nào đứng vững rồi thì sẽ bước ra, nhường chỗ lại cho một tổ chức mới còn non yếu. Cứ vậy, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra thêm nhiều tổ chức mới để bù đắp phần nào cho sự thiếu hụt những tổ chức có quy củ và quy mô trong cộng đồng người Việt chúng ta. Năm 2005 Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển sẽ tròn 25 năm hoạt động phục vụ đồng bào—khi còn ở Việt Nam, đang lênh đênh trên biển, đang mòn mỏi trong các trại tị nạn, hay đã đặt chân đến Hoa Kỳ.

Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng của cộng đồng vì chúng ta có biết bao nhiêu cá nhân có tài và có lòng. Vấn đề là làm sao chuyển biến các tài năng và các tấm lòng rời rạc ấy thành lực lượng có phối hợp để giúp cộng đồng phát triển và đi lên trong thập niên mới đang mở ra trước mắt chúng ta. Xin mời tất cả mọi người hãy cùng với chúng tôi nắm tay nhau dấn bước trên con đường thênh thang này.

Posted on Thursday, May 12 @ 13:08:42 EDT by admin
 
Related Links
· More about Quan Điểm
· News by admin


Most read story about Quan Điểm:
Chúng Tôi Không Là Việt Kiều

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Quan Điểm


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang