Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27893211
page views since June 01, 2005
MS18 - 12/03: Tháng qua tòa soạn Mạch Sống

Thư Tòa Soạn

 đã nhận được một số thư của quý độc giả từ các nơi gửi về.

Thư đặt mua báo dài hạn:

- NGUYỄN THỊ HƯƠNG,  Sherrill Ford, NC
- PHAN THỊ HỒNG VÂN,  Grand Island, NE
- GIA HOA T RYAN,  Cleverland, OH
- VÕ T MINH,  Bridgerport, CT
- NGUYỄN T TIN,  Sarasota, FL

- ĐAO LIEN HOA,  Silver Sring, MD
- TRAN CANH,  Northampton, MA
- NGUYỄN HỮU KINH,  Lexington, SC
- PHẠM VĂN TINH,  Richmond, VA
- MICHELLE & HUNG LE,  Annandale, VA
- LA VĂN TUY,  Menphis, TN
- NGUYỄN MAI,  Warrenton VA
- HỒ ĐĂNG MAI,  Charlotte, NC
- LARRY HO,  Port Arthur, TX
- BÙI THI KIM CHÂU,  Raleigh, NC
- TRẦN VĂN BÔNG,  Lake City, MN
- BONGLAI NGUYEN AKA,  Oakton, VA
- GLOAR RAHLAN,  Greenboro, NC
- NGUYỄN BAC,  Abuquerque, NM

Mua sách của Nhà Xuất Bản Mạch Sống: SA HOANG,  Cumming, GA

Thư xin can thiệp, giúp đỡ:

- TRẦN VĂN CHÁNH,  Philadelphia, PA
- ĐÀO LIÊN HOA, Silver Spring, MD

Thư cám ơn của Con Lai:- KEVIN KHANH,  Hampton, VA

Trong các thư này, chúng tôi chú ý đến một độc giả trung niên đã viết những dòng chân thực rất cảm động. Phần y học, bác sĩ Nguyễn Ý Đức, cộng tác viên thường xuyên của Mạch Sống, sẽ góp ý với vị đó sau. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn xin phép trích ra một câu ngắn ngủi mà gây nhiều bâng khuâng cho người đọc không ít: “... Có đôi lúc, tôi ước mơ, khi tôi đã già hơn nữa chỉ cần sau một đêm ngủ, sáng thức dậy tôi biến thành hạt bụi bay lên trời, biến mất khỏi thế gian nầy, không cần bệnh viện, không cần ma chay, không cần người thân khóc lóc tiễn đưa.”

Ở nước Mỹ này, khó có ai chết vì đói nhưng bệnh tật, đau yếu, không có bảo hiểm sức khoẻ là mối ám ảnh của nhiều người lao động với mức lương thấp kém. Mối ám ảnh đã khiến ông bạn kể trên ước mơ biến thành hạt bụi bay lên trời!

Tuy nhiên, vấn đề không đến nỗi là nghiêm trọng đến bế tắc. Chính phủ có những chương trình về y tế, an sinh xã hội nhằm giúp thành phần dân chúng nghèo khó hay có lợi tức thấp. Dù vậy, cũng có một số người không am tường hết những chương trình hữu ích này nên Mạch Sống mới có những trang Sức Khoẻ, Tài Chính, Cộng Đồng, Tuổi Hạc để gọi là “mách nước” cho bà con không có phương tiện hay thì giờ nghiên cứu.

Riêng kẻ phụ trách mục viết thư khiêm tốn này, tuổi đời cũng ngoài “sáu bó”, chỉ muốn thưa với vị độc giả kể trên về những suy nghĩ của những người bạn tuy xa nhưng có thể không lạ, về nỗi ưu tư quanh quẩn trong đời sống bình thường hằng ngày.

Sinh, lão, bệnh, tử là cái vòng quay không ai thoát khỏi. Nghĩ tới điều này Phật Thích Ca đã rời khỏi cung điện nhà vua để tìm đường tế độ chúng sinh. Và cũng nghĩ tới điều này Chúa Ki Tô chịu chết trên thánh giá để cứu rỗi nhân loại. Đó là những cuộc đời vĩ đại mà hằng năm, sinh nhật của họ, hằng triệu người trên thế giới ăn mừng, tế lễ và lập lại các giáo điều đã lưu truyền từ mấy ngàn năm.

Những người bình thường như chúng ta có thể suy nghĩ cũng bình thường hơn để có những lý lẽ vui vẻ an lành trong cuộc sống hằøng ngày. Những kẻ may mắn có được niềm tin ở tôn giáo ít bị suy nhược thần kinh hay điên loạn.

Ngoài ra, các nhà tâm lý và giáo dục đã viết hàng ngàn quyển sách để khuyên người ta không nên và không thể trộn lẫn quá khứ, hiện tại và tương lai vào một lúc. Sống trọn vẹn, sống có ý nghĩa trong một ngày là cách tốt nhất để có hạnh phúc. Các cụ người Tàu cũng như người Việt gọi là “Đắc nhất nhật, quá nhất nhật”. Nhưng thế nào gọi là “có ý nghĩa”? Không có câu trả lời chung cho mọi người vì vấn đề tùy thuộc ở cá tính, hoàn cảnh gia đình và sự giáo dục của mỗi cá nhân.

Vị độc giả trên viết tiếp: “nay tôi suy nghĩ khác, đó là khi tôi chết đi hoặc lúc sắp chết vẫn làm được việc gì đó có ích cho đời...”

Ý nghĩ đáng kính trên đây là bước đầu của một đời sống hạnh phúc, một đời sống bình thường nhưng không tầm thường. Và đó cũng là lời nguyện cầu hằng năm người ta đọc thấy tại các nhà thờ trong ngày lễ Giáng Sinh:

“Sáng danh chúa ở trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Posted on Tuesday, November 01 @ 15:18:45 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Thư Tòa Soạn
· News by tuyethoang


Most read story about Thư Tòa Soạn:
Thư Tòa Soạn

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Thư Tòa Soạn


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang