Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27815049
page views since June 01, 2005
MS23 - 05/04: Xấu Ít, Xấu Nhiều

Quan Điểm

VƯƠNG TRẮC
Trong khi cuộc vận động tranh cử tổng thống Hoa Kỳ bước vào giai đoạn sôi động thì 3 sự kiện quan trọng xảy ra:


1. Ngày 8-04, bà Condoleezza Rice, cố vấn an ninh của tổng thống đương nhiệm phải ra điều trần trước Uỷ Ban 9-11, sau đó cựu Tổng Thống Bill Cliton và Tổng Thống G.W. Bush cũng được mời riêng để trả lời về những chi tiết trong thảm họa này. Riêng bà Rice trong khoảng 4 tiếng đồng hồ hùng biện, bà đã chứng minh trước công chúng Hoa Kỳ và thế giới rằng trong 20 năm qua, nước Mỹ đã “ngủ quên” sau chiến thắng Chiến Tranh Lạnh, rằng từ thời cựu Tổng Thống Bush (cha) đến ông Clinton và đương kim tổng thống đều không quan tâm đúng mức đến phong trào Hồi Giáo quá khích, trong đó ông Osama bin Laden là người vượt trội nhất vì khả năng tài chính và lãnh đạo. Sau đó bà Madeleine Albright, cựu ngoại trưởng của chính quyền Bill Clinton, (dựa vào cơ chế độc lập giữa hành pháp và lập pháp) đã thẳng thắn hỏi 10 vị trong Uỷ Ban 9-11 rằng nếu chính phủ quyết định tấn công Afghanistan để truy lùng và tiêu diệt quân al Qaeda trước ngày 11-9 -2001, liệu quốc hội có để yên cho chính phủ hay không? Tiếp theo cuộc điều trần nêu trên, trong cuộc họp báo cuối tháng qua, trả lời các biên tập viên các báo về một cuộc thăm dò cho thấy 2/3 dân chúng Mỹ tin rằng quân khủng bố sẽ tấn Hoa Kỳ trong một tương lai rất gần, ông Bush trả lời: “Vâng. Tôi hiểu tại sao họ nghĩ
như thế. Họ đã nhìn thấy thảm trang tại Madrid”.  Điều đó chứng minh nỗi lo âu về nổi bất ổn đang bàng bạc trong dân chúng.

2. Chiến sự tại Iraq đột nhiên bộc phát dữ dội tại hai mặt trận Falluyah (thành phố thân yêu của người Sunny) và Najaf (thành phố thân yêu của người Shiite), nâng con số thương vong của binh sĩ Hoa Kỳ lên tới 129 trong tháng Tư, cao hơn số thiệt mạng trong suốt sáu tuần tấn công và chiếm cứ  Baghdad. Năm ngoái, cũng vào đầu tháng Năm, khi đáp phi cơ xuống hàng không mẫu hạm Lincoln, Tổng Thống George W. Bush tuyên bố chiến trận lớn đã kết thúc và biểu ngữ “Nhiệm Vụ Hoàn Tất!” được căn trên chiến hạm. Giờ đây với tình hình chiến sự này, biểu ngữ trên trở thành câu mỉa mai của phía Dân Chủ.

3. Vụ tù binh Iraq tại trại giam Abu Ghraib bị tra tấn, hành hạ bùng nổ do chương trình truyền hình CBS phát đi toàn thế giới các tấm ảnh các nạn nhân bị tra điện, bị lột truồng tập thể chồng chất lên nhau. Không riêng gì thế giới Ả Rập phẫn nộ, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế cũng kêu gọi điều tra và Tổng Thống G.W. Bush phải lên tiếng: “Tôi chia xẻ sâu xa sự kinh tởm mà những tù nhân phải chịu đựng như thế. Điều ấy không phản ảnh bản chất của dân chúng Hoa Kỳ mà cũng không phải cung cách hành sử tại Mỹ”. Ông hứa sẽ cho điều tra và các bị cáo sẽ “bị trừng trị thích đáng”. Sự việc trên xảy ra tại trại giam Abu Ghraib vào cuối năm 2003, tại sao bây giờ mới được phanh phui ra? Câu hỏi khó có lời giải đáp.

Dẫu sao thì 3 sự kiện trên đã gây nhiều khó khăn cho chính quyền đương thời và bất lợi cho cuộc tái tranh cử của Tổng Thống G.W. Bush. Nhưng biết đâu “cái bất lợi” hôm nay có thể đưa tới “cái lợi” trong vài tháng tới như chuyện Tái Ông Mất Ngựa?

Về phần TNS. John Kerry, ông đang dốc hết sức để tấn công đối thủ. Ngày 01-05, tại St. Louis, MO, ông kêu gọi cựu chiến binh xuống đường biểu tình đòi phúc lợi. Ông cũng sử dụng 25 triệu đô la để mở chiến dịch quảng cáo cho thành tích chính trị và thời gian phục vụ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Chiến dịch này bao gồm một đoạn phim dài 1 phút chiếu trên 19 tiểu bang để mô tả cuộc sống gia đình và các chuyến công tác của ông tại Việt Nam với 5 huy chương được quân đội tưởng thưởng.

Không biết cảm tưởng cử tri Hoa Kỳ như thế nào khi xem đoạn phim này nhưng với cử tri Việt Nam thì đó là một điều thật khó diễn tả khi người ta liên tưởng tới những cái gọi là “chiến công” của ngày hôm qua cùng sự vuốt ve kẻ thù hôm nay vì những tư lợi nào đó.

Xem ra cả hai ứng viên đều không ai chiếm được niềm tin trọn vẹn của dân chúng về tư cách lãnh đạo, khả năng an bang tế thế trong hiện tình phức tạp như bây giờ. Và nếu từ nay đến ngày bầu cử vào tháng 11 mà Đảng Dân Chủ vẫn không thay người đại diện nào khác ngoài TNS. John Kerry thì cử tri đành chọn cái “Xấu Ít” hơn là cái “Xấu Nhiều” thôi.

Posted on Tuesday, June 14 @ 17:06:44 EDT by admin
 
Related Links
· More about Quan Điểm
· News by admin


Most read story about Quan Điểm:
Chúng Tôi Không Là Việt Kiều

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Quan Điểm


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang