Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27815324
page views since June 01, 2005
Công Nhân Bỏ Trốn: Những Rủi Ro

Chống Buôn Người

Liên Minh CAMSA Cảnh Giác Công Nhân Về Rủi Ro Khi Bỏ Trốn Và Làm Lậu

Grace Vũ

LTS: Nhiều công nhân Việt lao động ở ngoài nước đã nghe đồng bạn rủ rê bỏ việc và trốn ở lại tìm việc làm lậu. Khi làm như vậy, họ chỉ nhìn thấy lợi trước mắt mà không biết những nguy hiểm rình chờ, kể cả việc bị chủ mới bóc lột nặng nề hơn chủ cũ vì không có hợp đồng. Và trong trường hợp làm lậu thì ở nhiều quốc gia không được luật pháp bảo vệ dù có tình trạng bóc lột hay ngược đãi. Câu chuyện dưới đây, được Văn Phòng Hỗ Trợ Công Nhân Việt Nam can thiệp, là một trường hợp điển hình. Văn phòng này được thành lập tháng 4 năm 2008 do sự phối hợp giữa tổ chức Tenaganita và Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu.

  Anh Lê Văn Nghị được điều trị tại bệnh viện đa khoa Penang. Anh bị lệch cột xương sống khi bi ngã từ tầng 2 xuống trong lúc hàn mái tôn tại một công trường khu Seberang Jaya, Butterworth.

Hơn hai năm về trước anh làm việc cho nhà máy điện tử VOCANO cũng ở bang Penang. Do lương thấp, anh xin công ty cho về nước. Công ty đồng ý và thu xếp mọi thủ tục cho anh hồi hương. Khi ra đến sân bay, anh đã bỏ trốn và lưu vong cho đến bây giờ.



Trong hơn hai năm qua, anh làm công cho chủ Ashi, công việc chính của anh là hàn mái tôn chống dột nên công việc thường xuyên phải leo cao. Chủ trả lương anh ban đầu là RM30/ngày sau đó tăng lên RM35/ngày rồi sau đó RM37/ngày. Công việc này do một người bạn giới thiệu cho anh. Nếu mọi sư suông sẻ thì có thể nói là anh Nghị đã may mắn tìm được việc làm và có khoản lương theo mong muốn. Nhưng điều chẳng may đã đến với anh; đó là anh đã phải đối diện với một tai nạn mà hậu quả như đã được đề cập ở trên.

Khi bị ngã, những người cùng làm trong công trường đó gọi điện cho xe cấp cứu đến đưa anh vào viện. Trong khi nằm viện, anh chỉ có một cô người yêu (cũng là công nhân) tên Hương là người duy nhất chăm sóc anh, lo toan mọi sự cho anh. Hàng ngày, khi kết thúc giờ làm việc Hương phải đón taxi từ nhà máy đến bệnh viện và ngủ đêm tại bệnh việc cho đến sáng hôm sau. Mỗi ngày đi taxi như vậy hết RM40. Hương mệt mỏi lắm. Khi điện thoại đến nhờ văn phòng can thiệp một số vấn đề, Hương đã phải thốt lên “chị ơi, viện phí đắt quá, em không chịu nổi đâu, chị giúp chúng em với không thì em chết mất”.

Toàn bộ ca phẫu thuật tốn khoảng hơn RM5000 chưa kể viện phí. Bệnh viện lại yêu cầu bệnh nhân phải đặt cọc Bank Draft chứ không được trả tiền mặt. Yêu cầu này là một trở ngại lớn cho công nhân bởi lẽ công nhân không có phương tiện đi lại, cũng không hiểu rõ thủ tục mua Bank Draft; hơn nữa mang số tiền mặt lớn như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Theo bác sĩ, sau phẫu thuật bệnh nhân phải tập vật lý trị niệu thì mới hồi phục các chức năng. Theo dự đoán của bác sĩ thì khoảng 2 tuần anh Nghị mới được xuất viện.

Mấy hôm trước, bệnh viện lại yêu cầu bệnh nhân đặt cọc thêm RM5000 nữa vì bệnh viện lo ngại anh Nghị không đủ tiền trả viện phí. Trước yêu cầu này từ phía bệnh viện, lại một lần nữa làm cho Hương căng thẳng, lo sợ. Số tiền RM5000 đặt cọc lần trước Hương đã rất vất vả mới vay bạn bè bện này để lo cho anh Nghị vì gia đình không gửi tiền qua Malaysia được.

Một lần nữa Hương lại hốt hoảng, “Chị ơi, chị giúp em với, em không đủ sức nữa rồi. Em chết mất.. Em không còn tiền nữa”.

Hiện tại, Hương rất muốn đưa người yêu về lại Việt Nam sớm để gia đình có thể chăm sóc Nghị, nhưng sức khỏe của Nghị chưa cho phép; Nghị vẫn nằm yên một chỗ, hơn nữa lại không có hộ chiếu.

Về phía ông chủ, khi người bạn gái của Nghị điện thoại cho công ta và cho ông ấy biết về việc tai nạn của Nghị thì ông trả lời “tôi không muốn liên quan đến người này nữa vì câu ấy không có giấy tờ, tôi sợ cảnh sát đến làm phiền”. Khi nhân viên văn phòng Penang điện thoại đến ông ấy không bắt máy điện thoại.

Những sự hỗ trợ từ phía văn phòng:

1)      Sau khi nhận tin anh Nghị bị tai nạn không có giấy tờ phải nhập viện, nhân viên văn phòng đã ngay lập tức đến thăm hỏi, tìm hiểu tình hình thực tế tại bệnh viện.

2)      Nhân viên văn phòng đã trao đổi với bệnh viện và họ đồng ý cho bệnh nhân nộp tiền mặt và tiến hành phẫu thật càng sớm càng tốt.

3)      Văn phòng đã liên lạc với Toà Đại Sứ Việt Nam để lấy giấy thông hành cho anh Nghị về Việt Nam ngay khi ổn định sức khỏe.

4)      Văn phòng sẽ giúp anh nghị đặt vé máy bay về Việt Nam

Những bài học kinh nghiệm:

Các anh chị em công nhân Việt Nam không nên bỏ trốn công việc theo hợp đồng và ở lại bất hợp pháp vì:

1)      Cảnh sát có thể bắt giữ bất cứ lúc nào.

2)      Trong trường hợp không tìm được việc làm như mong muốn anh chị em dễ bị sa vào những cám dỗ, tệ nạn như say sưa, cướp bóc.

3)      Anh chị em sẽ không có bất cứ một quyền lợi nào về mặt bảo hiểm nếu không may gặp phải đau ốm, bệnh tật, đặc biệt là xảy ra tai nạn khi làm việc. Nếu nhập viện anh chị em phải trả kinh phí rất đắt vì anh chị em là người nước ngoài.

4)      Hơn nữa, vì anh chị em không có giấy tờ tùy thân nên sẽ không có bệnh viện nào nhiệt tình chữa trị cho các anh chị em. Trong trường hợp này, các chủ sẽ tìm cách trốn chạy vì họ không muốn liên qua đến những phiền phức dính líu đến công nhân bất hợp pháp.

5)      Anh chị em sẽ phải chịu đựng một mình trong khi đau ốm, không gia đình, không người thân.

6)      Anh chị em sẽ gặp khó khăn trong vấn để làm thủ tục về nước.

Cuối cùng, rút ra từ những hậu quả trên, từ sâu thẳm đáy lòng mình tôi mong các anh chị em suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định bỏ công ty ra ngoài làm việc. Các anh chị em nên có suy nghĩ, tầm nhìn sâu xa hơn để bảo vệ cho chính mình, giảm những âu lo cho cha mẹ và những người thân yêu nơi quê nhà. Chúc các anh chị em có việc làm ổn định, lương bổng tốt, sống yêu thương, đùm boc lẫn nhau khi mỗi một chúng ta đều xa quê kiếm sống.

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA trong tiếng Anh, được thành lập tháng 2 năm 2008 bởi bốn tổ chức: UBCNVB, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, và Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức). Trong 10 tháng hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho khoảng 30 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến ba ngàn công nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia.

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:

BPSOS/CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
- USA

  

Posted on Monday, January 26 @ 11:20:40 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang