Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27894476
page views since June 01, 2005
Cơ Hội Cuối Cho Những Người Đã Hy Sinh

Tin Sinh Hoạt

Cơ Hội Cuối Cùng Cho Những Người Đã Hy Sinh Rất Nhiều

Phát biểu của TS Nguyễn Đình Thắng tại buổi gây quỹ ở Phoenix ngày 27 tháng 10, 2007 cho cựu tù nhân cải tạo.

Chúng ta mỗi người một đời sống riêng: ngày đi làm công việc riêng, tối về một mái nhà riêng, cuối tuần có những sinh hoạt giải trí hay xã hội riêng; mỗi chúng ta đeo đuổi một hoài bão riêng, chọn một hướng đi riêng cho cuộc đời.

Nhưng tất cả chúng ta cùng chung một số phận nổi trôi của đất nước.

Quan khách tại buổi gây quỹ 27 tháng 10, 2007 do nhóm Bút Tre tổ chức.



Hình ảnh ngày 30 tháng 4 của những đoàn quân tan hàng, chiếc trực thăng di tản trên nóc toà đại sứ Hoa Kỳ, những gia đình nheo nhóc trên các chiếc tàu trực chỉ hạm đội 7 là những hình ảnh biểu tượng cho ngày tàn của Việt Nam Cộng Hoà. 130 ngàn người may mắn di tản và kịp thoát chế độ cộng sản. Đối với Hoa Kỳ đó là ngày chiến tranh Việt Nam kết thúc.

Nhưng đối với hàng chục triệu công dân VNCH còn ở lại thì đó là khởi đầu của những chuỗi ngày đau thương và đầy thử thách.

Ba trăm ngàn cựu quân cán chính VNCH bị lùa vào trại “cải tạo”. 60 ngàn người bỏ thây trong núi rừng trùng điệp. Vợ con của nhiều tù cải tạọ bị đày đi kinh tế mới.

Rồi trên một triệu người bỏ nước ra đi trên những chiếc thuyền mong manh ọp ẹp và có đến 300 ngàn người đã bỏ mình ngoài biển. Cũng có hàng chục ngàn người dắt díu nhau bằng đường bộ băng qua Cambốt, nơi có các cánh đồng gài mìn và các thành phần Khmer đỏ đã thành dã thú, để đến Thái Lan.

Năm 1988 Hoa Kỳ đưa ra chương trình HO để giải thoát cho những cựu đồng minh đã một thời sát cánh chiến đấu với Hoa Kỳ nhưng bị bỏ rơi lại để chịu đựng sự trả thù của kẻ chiến thắng. Trong chúng ta cũng có người đến Hoa Kỳ theo chương trình HO này.

Và rồi cũng có người đến đây theo diện bảo lãnh thân nhân.

Dù bằng con đường nào sự hiện diện của chúng ta ngày hôm nay đều là hậu quả của ngày 30 tháng 4, 1975 định mệnh ấy.

Điều may mắn là chúng ta hoặc con cháu chúng ta đã thành công rạng rỡ ở xã hội này. Chúng ta đã trở thành niềm khâm phục của người dân ở đây và là niềm hãnh diện không những cho cộng đồng Việt tị nạn và di dân mà cho cả dân tộc của chúng ta. Những ngày tháng đau thương đã lùi xa về quá khứ và chúng ta đang hướng về tương lai rực rỡ.

Tuy nhiên rất nhiều người không được may mắn như chúng ta. Cơn ác mộng của ngày miền Nam sụp đổ vẫn đeo đuổi họ cho đến ngày hôm nay, 32 năm sau.

Tôi xin kể về một sĩ quan cấp tá đã cầm súng chiến đấu đến ngày cuối cùng. Sau gần 15 năm cải tạo, ông và gia đình tiếp tục bị đàn áp cho đến ngày hôm nay. Không hộ khẩu, không chứng minh nhân dân, không nhà cửa, không công ăn việc làm. Dăm người bạn cũ hoặc con cái của họ thỉnh thoảng gởi tiền về giúp.

Vì không giấy tờ, không tiền chạy chọt, vị sĩ quan này đã không thể nào ghi danh theo chương trình HO. Khi chương trình HO chấm dứt ngày 1 tháng 10, 1994, lần nữa ông ta và gia đình bị bỏ rơi, gần 20 năm sau ngày miền Nam thất thủ.

Năm 1996 chúng tôi, UBCNVB, bắt đầu vận động để mở lại chương trình HO cho hàng chục ngàn người như vị sĩ quan này. Họ là những người hy sinh hơn ai hết, trong cuộc chiến, sau cuộc chiến và mãi đến giờ.

Sau 10 năm vận động, chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức mở lại chương trình HO với tên mới, HR, ngày 28 tháng 6 năm ngoái. Chương trình sẽ chấm dứt ngày 28 tháng 6 sang năm. Đầu năm nay chúng tôi đã có một người làm việc toàn thời để vừa hướng dẫn vừa can thiệp cho các hồ sơ. Đến nay chúng tôi đã giúp cho gần 500 hồ sơ.

Hiện nay trên 200 cựu tù nhân chính trị, trong hoàn cảnh giống như vị sĩ quan cấp tá kể trên, đã đến Hoa Kỳ cùng với thân nhân. Một trong những gia đình này đến Phoenix cách đây 8 tháng và một gia đình nữa vừa đến được 3 tuần. Nhờ sự can thiệp cặn kẽ của chúng tôi, chỉ vài tuần nữa vị sĩ quan kể trên sẽ được vào phỏng vấn với phái đoàn Hoa Kỳ. 

Chúng tôi ước lượng sẽ có 3,000 cựu tù nhân cải tạo được giải cứu, cộng với gia đình của họ lên đến 10 ngàn người. Khoảng một phần ba của số này cần sự hướng dẫn hay can thiệp đặc biệt. Chúng tôi ước lượng ngân sách cần thiết là 100 ngàn Mỹ kim cho hai năm hoạt động. Đến nay chúng tôi đã chi gần 50 ngàn Mỹ kim mà chỉ gây quỹ được 15 ngàn. Do đó trong thời gian tới đây sẽ rất cần sự hỗ trợ của quý vị để tiếp tục công việc hướng dẫn và can thiệp hết sức cần thiết này.

Chúng tôi chân thành cảm ơn nhóm Bút Tre đứng ra tổ chức buổi gây quỹ tình nghĩa đêm nay, đặc biệt là cô Mộng Tuyền. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Bác Sĩ Ngô Ki và nhóm thân hữu của Ông cũng như tất cả quý vị đến đây để tạo phương tiện cho chúng tôi đền đáp công ơn của những người đã hy sinh rất nhiều cho cho chúng ta, cho dân tộc.

Với sự giúp đỡ của quý vị chúng tôi sẽ không thất bại. Chắc chắn chúng ta sẽ cứu được cho hàng chục ngàn người và đưa họ đến bến bờ tự do. Và đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta hoàn tất sứ mạng này.

Xin chân thành cảm ơn.

Mọi đóng góp cho chương trình HR, xin gởi về:

BPSOS

6066 Leesburg Pike, Suite 100
Falls Church, VA 22041

Attn: HO/HR

Ngân phiếu xin đề cho; BPSOS / HR

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]

Posted on Monday, December 03 @ 10:03:03 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by ngochuynh


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Sinh Hoạt


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang