Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27811783
page views since June 01, 2005
MS60 - 07/07: Những Giọt Nước Mắt Cảm Phục

Tin Sinh Hoạt

Lê Mộng Hoàng

Sáng ngày Thứ Năm 24 tháng 5 vừa qua, tôi lái xe đến đại học George Mason quận Fairfax để tham dự Hội Nghị Toàn Quốc Cho Vị Cao Niên và Cựu Tù Nhân Cải Tạo 2007 do Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển và Trường George Mason, Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng phối hợp tổ chức. Ban Tổ Chức dự trù sẽ có hơn 300 cựu tù nhân “Cải Tạo” và người cao niên từ nhiều tiểu bang khác nhau về Virginia hội họp.



Trường nầy rất rộng lớn, tuy nhiên trên đường dẫn đến trung tâm George W. Johnson đã có gắn sẵn các bảng chỉ đường nên tôi tìm ra địa điểm họp dễ dàng. Vừa bước chân vào hội trường , tôi đã thấy một bàn dài sắp đầy bảng tên theo thứ tự ABC với các cô thiếu nữ trẻ xinh xắn trong áo dài thướt tha hoặc âu phục gọn gàng mời quan khách ghi danh. Đây có lẽ là các nhân viên của BPSOS. Mỗi tham dự viên ngoài bảng tên còn được cấp một xách tay màu đen có hàng chữ nổi màu xanh rêu: ”2007 National Conference of Vietnamese Trauma Survivors and Seniors May 24-26, 2007.” Bên trong là một cái cặp bìa cứng màu trắng đựng các tờ chương trình của ba ngày hội thảo, tiểu sử các diễn giả , gồm các chuyên gia thượng thặng về các vấn đề tâm thần cho tù nhân cải tạo và các cụ cao niên. Mới nhìn qua chương trình ngày đầu tiên 24 tháng 5 tôi đã thấy rất phong phú và hấp dẫn! Sự thật đúng như thế, hai MC Trang Khanh (tiếng Việt ) và Ngọc Trâm (tiếng Mỹ) nói năng rất lưu loát và tự nhiên, giới thiệu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của BPSOS, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích. Ông khai mạc hội nghị bằng bài diễn văn tiếng Mỹ và Việt. Nội dung nhắc lại những thảm cảnh , nhục hình mà các tù nhân cải tạo đã phải hứng chịu trong nhiều năm trời tại Việt Nam.

Từ trái: Bác Thành Nguyễn, Bà Lê Mộng Hoàng, Đại Sứ Grover Joseph Rees.

Tiếp lời Giáo Sư Bích là Ông Trần Tử Thanh, một cựu tù nhân cải tạo qua 8 năm trong 14 trại giam khác nhau của Việt Cộng. Ông Thanh kể lại các nỗi khổ đau, bị kềm kẹp, không cựa quậy gì được khi bị nhốt trong thùng “connect”. Thùng này cao độ hai mét , chỉ có một lỗ hở nhỏ (xà lim thu hẹp) khiến chân tay gần như bại liệt. Nỗi khổ cắn rứt, dằn vặt tù nhân hàng ngày là những cơn đói cồn cào; mỗi ngày chỉ được 1 bát cơm độn bobo lưng lưng.

Nước mắt tôi cứ lặng lẽ chảy dài khi nghe ông Thanh biểu lộ một cách thành thật cảm xúc của mình; nhìn lên sân khấu thấy cô Trang Khanh cũng lấy bàn tay che mặt khóc sụt sùi, nhìn sang bên trái thấy cụ Nguyễn Đình Thung, thân mẫu của Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng (Giám Đốc Điều Hành BPSOS) đang lấy giấy lau nước mắt. Thật can cường và cao quý thay sức chịu đựng bền bỉ và ý chí mạnh mẽ của các tù nhân chính trị. Xin cúi đầu ngưỡng mộ, cảm phục tất cả các tấm lòng yêu Tổ Quốc, yêu Tự Do của các vị cựu tù nhân cải tạo.

Tôi vẫn luôn thắc mắc “ Cải tạo hay Cải nghiệp ? Từ hàng Con Người họ bị hạ xuống hàng Súc Vật, bị giam cầm, đánh đập tàn nhẫn”.

Chương trình tiếp nối với cô Martha Newton, Giám Đốc Văn Phòng Tái Định Cư Cho Người Tị Nạn thuộc Bộ Sức Khoẻ và Xã Hội của nước Mỹ . Cô nầy có thái độ và giọng nói rất vui vẻ, lạc quan , hoàn toàn ủng hộ chương trình của BPSOS, cũng như sẵn sàng giải đáp thắc mắc của người tị nạn. Các chuyên gia về tâm thần như Bác Sĩ Richard Mollica, thuộc đại học Harvard, giám đốc Chương Trình Dành Cho Người Tị Nạn Bị Chấn Thương, Bs Weigl, Giám Đốc Trung Tâm Tâm Lý Trị Liệu Franklin ở Virginia, đều nhắc nhở cử toạ nên nhớ LẮNG NGHE các cựu tù cải tạo chia sẻ nỗi khổ nhục, vì đó là cách giúp họ giải toả nỗi đau đớn nội tâm đã tích trữ quá lâu trong lòng . “Trauma survivor is our teacher.” Tôi còn nhớ rõ câu nói của Bs Mollica. Cả hai vị BS nầy tuy là người Mỹ, chưa từng ở tù một ngày nào, nhưng rất sành tâm lý của các người bị chà đạp “Quyền Làm Người” và họ đối xử gần gũi với các vị cựu tù nhân chính trị.

Ngày Thứ Sáu 5/25 tôi được chỉ định tham dự các lớp Huấn Luyện của Tiến Sĩ Edward Gray trong chương trình Hôn Nhân và Mái Ấm Gia Đình của UBCNVB, học cách để trở nên Marriage Mentor (Người Hướng Dẫn cách bảo vệ hạnh phúc cho các cặp vợ chồng) để sau nầy khi về hưu, tôi sẽ tình nguyện hoạt động cùng với Thầy Viên Đức và Sư Cô Thanh Liễu của chùa Tường Vân trong chương trình nầỵ Lớp nầy rất vui. Tôi được nghe các bạn trong nhóm trao đổi kinh nghiệm sống, được nghe Gs Bùi Hữu Thư, Gs Quyên Di chỉ dẫn về cách điều hợp “Đời Sống Đa Văn Hoá tại Mỹ”.

Tôi thích thú khi thực tập trò chơi “Dẫn dắt người bạn mù” để hiểu rõ tầm quan trọng của LÒNG TIN CẬY, CHỮ TÍN trong cuộc sống lứa đôi. Song song với khoá huấn luyện Mái Ấm Gia Đình còn có nhiều khoá hội thảo khác rất hữu ích của các bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Ý Đức, Võ Minh Nghĩa, Anna Khanh Lê, Connie Khanh Lê.

Ngoài ra, còn có các chuyên gia thuộc các cơ quan công quyền liên hệ đến Sức Khoẻ người già, Chương trình Hưu Trí, sức khoẻ Tâm Thần và các giáo sư của các đại hoc Harvard, George Mason, Capella, Minnesota. Ước gì tôi có đủ thì giờ để tham dự tất cả các buổi hội thảo nầy!

Tối Thứ Năm ngày 24 có buổi dạ tiệc gây quỹ và vinh danh các Nghị Sĩ, Dân Biểu đã bỏ công lao, thì giờ hỗ trợ Dự Luật HO và HR như Christopher Smith, Jim Webb… nhưng rất tiếc quý vị nầy không đến được vì bận rộn với quyết định “Rút quân khỏi IRAQ” của Quốc Hội. Hai người có mặt được vinh danh là Phụ Tá Thứ Trưởng Kelly Ryan và Đại Sứ Grover Joseph Rees.

Đại hội kết thúc bằng một buổi trình diễn Ca VũNhạc kịch do vũ sư Asa Trịnh và Đức Phạm cùng các vũ công của CVYG, rất ngoạn mục, điêu luyện qua lời kể của Bà Nội dẫn dắt cháu gái tìm về nguồn để hiểu giòng lịch sử của người Việt từ Lạc Long Quân và Âu Cơ với trăm con, đến hai cuộc vượt biển tìm Tự Do vào các năm 1954 và 1975.

Tuy đây là lần đầù tiên BPSOS tổ chức đại hội cho cựu tù cải tạo và người cao niên trên toàn quốc, nhưng với kỹ thuật tối tân( power point slide show, digital video) lối tổ chức có hệ thống, qui mô của các chuyên viên trẻ nhiều tài năng, sáng kiến và tấm lòng Vị Tha, Nhân Ái, hội nghị đã thành công tốt đẹp! Giám Đốc Nguyễn Đình Thắng nói :” Mong rằng đây chỉ là bước đầu, sẽ còn những hội nghị khác tiếp nối trong tương lai để bắc nhịp cầu liên lạc giữa các cựu tù cải tạo,các vị cao niên, và các cơ quan chính quyền, các tổ chức dich vụ trong chính phủ Mỹ đem lại phúc lợi cho các bác, các cụ”.

Mặc dù đi dự một hội nghị toàn quốc tại một trường đại học lớn của Virginia, được tổ chức bởi một cơ quan bất vụ lơị lớn nhất Hoa Kỳ, do người Việt Nam điều hành, tôi vẫn có cảm tưởng thân tình, gần gũi như trong một đại gia đình, vì cách đối xử hoà nhã, vui vẻ, dễ thương của các nhân viên trẻ thuộc BPSOS. Các em gọi tham dự viên bằng “ bác chú, cô,dì” chứ không gọi bằng ông bà. Xin CÁM ƠN giám đốc trẻ tuổi, đầy thiện chí, tài năng, hết lòng phục vụ Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại Nguyễn Đình Thắng và gia đình BPSOS đã cho tôi được ba ngày thoải mái, học hỏi rất nhiều điều hay, hiểu được một phần nhỏ nỗi đau triền miên của các tù nhân cải tạo bao nhiêu năm qua.

Cũng xin đặc biệt Cám Ơn các bữa ăn sáng, ăn trưa ngon và lành, đầy đủ dinh dưỡng và các nụ cười tươi tắn của các cô phụ trách ẩm thực.

Mạch Sống Số 60 - 07/07

Posted on Monday, July 02 @ 11:56:19 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by ngochuynh


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang